-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Pháp luật
04/03/2026 10:34Đổi tội danh giết người đối với ông bố nhốt con gái, phóng hỏa đốt nhà
Quyết định này được đưa ra sau khi quá trình điều tra làm rõ hành vi tàn độc của Nhàn khi cố tình nhốt con gái nhỏ trong phòng và châm lửa đốt với ý định cùng chết.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 30/11/2025. Sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, Hồ Xuân Nhàn nảy sinh ảo giác và mâu thuẫn với mẹ ruột. Đối tượng cho rằng mẹ mình đã cố tình che giấu việc vợ Nhàn (người vốn đã bỏ nhà đi) quay về thăm và mua đồ cho các con. Trong cơn cuồng nộ và thiếu kiểm soát, Nhàn đã vứt quần áo ra sàn nhà, tưới dầu hỏa lên trên rồi lớn tiếng đe dọa sẽ sát hại cả gia đình. Trước sự hung hãn của Nhàn, bố mẹ và con gái lớn (15 tuổi) của đối tượng đã phải hoảng loạn tháo chạy ra khỏi nhà để lánh nạn.
Tuy nhiên, bi kịch thực sự bắt đầu khi Nhàn nhìn thấy con gái út (10 tuổi) đang đứng ngoài sân. Đối tượng đã gọi cháu bé vào phòng ngủ rồi chốt chặt cửa lại. Khi mẹ của Nhàn cố gắng lẻn vào bằng cửa sau để cứu cháu nội, đối tượng đã phát hiện và nhẫn tâm xô ngã bà xuống nền nhà. Sau khi khóa chặt mọi lối thoát, Nhàn cầm dao đi vào phòng ngủ, dùng nệm xốp và quần áo chất thành đống rồi tưới dầu hỏa châm lửa đốt. Dù người thân và hàng xóm đã tìm mọi cách tiếp cận để dập lửa, nhưng Nhàn vẫn ngoan cố cầm dao đe dọa, ngăn cản việc cứu hỏa. Rất may mắn, cháu bé đã được giải cứu ra ngoài an toàn trước khi đám cháy gây ra hậu quả đáng tiếc.
Làm việc với cơ quan điều tra, Hồ Xuân Nhàn khai nhận một lý do khiến nhiều người không khỏi rùng mình: Đối tượng có ý định tự tử nhưng lại lo sợ rằng sau khi mình chết đi, con gái sẽ không có ai chăm sóc và nuôi dưỡng. Chính vì suy nghĩ lệch lạc này, Nhàn đã nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của con để hai bố con cùng "ra đi".
Cơ quan tố tụng xác định, việc cháu bé may mắn thoát chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị can. Hành vi cố ý khóa cửa, phóng hỏa khi có trẻ em bên trong đã cấu thành tội giết người. Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe những hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng dưới tác động của chất kích thích.
- Ronaldo bấm "like" bài viết so sánh cách anh được đối xử với Messi (11:24)
- Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố (11:22)
- Chung cư Hateco Apollo có dấu hiệu xuống cấp, cư dân nhiều năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao quỹ bảo trì (11:18)
- GDP 9 tháng tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%: Nền kinh tế thêm động lực cuối năm (11:15)
- 4 con giáp được dự báo có tài lộc khởi sắc trong tháng 9 âm lịch (11:09)
- Đề xuất bổ sung ngày 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương (1 giờ trước)
- Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ với bộ ảnh đẹp như tranh ở Thái Lan (1 giờ trước)
- CĐV Trung Quốc phẫn nộ sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-3 và 0-5 (1 giờ trước)
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (1 giờ trước)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (1 giờ trước)