-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
Pháp luật
28/11/2024 15:29Bi kịch gia đình ở Hà Nội khi chồng dùng kéo đâm vợ rồi tự sát
Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1983, ở Hai Bà Trưng) mức án 7 năm tù về tội Giết người.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh có quan hệ vợ chồng với chị A. (SN 1987). Có với nhau 2 người con nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc khi hàng ngày, vợ chồng Thanh thường phát sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau.
Khoảng 6h30 ngày 24/3, khi hai vợ chồng bị cáo chuẩn bị đồ thắp hương ở phòng thờ trên tầng 4, tại nhà riêng (ở phố Kim Ngưu) thì Thanh giục vợ thắp hương nhanh để anh ta còn đi làm. Thái độ của chồng khiến chị A. khó chịu nên đã chửi và xưng hô mày tao với chồng, dẫn đến cãi nhau.
Lúc này, Thanh đang đứng phía sau vợ, do bực tức, anh ta lấy chiếc búa ở dưới ghế trường kỷ trong phòng thờ đập trúng vào vai trái (đoạn gần sau gáy) của vợ làm chị A. ngã xuống sàn nhà. Tấn công vợ xong, Thanh vứt búa vào gầm ghế trường kỷ.
Sau đó, A. ngồi dậy, dựa lưng vào tường và chửi chồng. Bị cáo Thanh tiếp tục lấy trên ghế gỗ chiếc kéo dùng để cắt hoa trong phòng thờ, đâm một nhát vào cổ vợ. Lúc đó chị A. giơ tay ra đỡ.

Chị A. sợ bị đâm tiếp nên bỏ chạy ra ngoài phòng thờ để xuống tầng dưới. Khi đó, Thanh nói với vợ: “Thôi anh chết đây, em ở lại nuôi con”. Chị vợ đáp lời: “Thôi anh đừng chết, còn các con”.
Thời điểm đó, Thanh nảy sinh ý định tự tử nên cầm kéo tự đâm vào cổ mình 3 nhát làm chảy nhiều máu. Thấy vậy, chị A. chạy xuống tầng và hô hoán: “Cứu, cứu chồng em với”.
Trong lúc vợ chạy xuống kêu cứu, Thanh tiếp tục dùng kéo tự đâm vào vùng ngực mình 5 nhát và vùng bụng 2 nhát. Khi bị chảy máu nhiều, Thanh đi từ tầng 4 xuống tầng 1 rồi vào nhà vệ sinh ở tầng 1 định khóa cửa chết ở trong nhà vệ sinh. Do cửa nhà vệ sinh hỏng, Thanh lại đi ngược lên tầng 4 với ý định nhảy xuống cầu thang để tự tử. Nhưng do vết thương chảy nhiều máu nên anh ta đã bị ngất xỉu.
Cùng lúc này, bà Đào Thị Dung (SN 1975), là người bán hoa quả ở gần nhà bị cáo nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu của chị A. nên đã cùng một số người hàng xóm đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Khoảng 7h cùng ngày 24/3/2024, ông Phùng Ngọc Điền (SN 1963, là Tổ trưởng dân phố) đã đến hiện trường, gọi điện thoại báo Công an phường Thanh Lương và gọi cấp cứu đưa Nguyễn Ngọc Thanh vào điều trị tại bệnh viện.
Sau thời gian điều trị, tháng 4/2024, chị A. được xuất viện, còn Thanh được ra viện vào tháng 6/2024. Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng, trưng cầu giám định pháp y thương tích của bị hại.
Theo cáo trạng, chị A. bị thương tích, chảy máu nhiều, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết mà bị tổn hại 19% sức khỏe. Trong khi đó, bị cáo Thanh dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, bụng của chính mình để tự sát nhưng không chết, bị tổn hại 36% sức khỏe.
Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, người bị hại là chị A. yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tiền liên quan đến điều trị thương tích là 500 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo Thanh tỏ ra ăn năn hối hận, anh ta sụt sịt nói lời xin lỗi bố mẹ, xin lỗi các con, mong được mọi người vị tha. Trong khi đó người vợ cay đắng trình bày rằng, chị chỉ mong có được gia đình hạnh phúc nhưng chẳng may sự việc lại xảy ra như vậy...
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (15 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (18 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (19 phút trước)
- Ngẩn ngơ vì Nguyễn Filip (20 phút trước)
- 4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông (26 phút trước)
- Mang vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bị cướp hết tài sản (34 phút trước)
- Xe buýt chuyển làn trên vạch liền, tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM (37 phút trước)