-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thế giới
01/11/2024 21:27Nghi vợ ngoại tình, chồng sát hại vợ rồi tự tử và cái kết không ngờ khiến đội pháp y 'toát mồ hôi'
Mới đây, một bi kịch gia đình đã xảy ra tại Thái Lan khiến những người thân của họ vô cùng sững sờ. Nó cũng là lời cảnh báo cho những cặp vợ chồng khác hãy bình tĩnh giải quyết các vấn đề trong hôn nhân, đừng để gây ra những hậu quả đau lòng, đặc biệt là cho những đứa trẻ.
Đến hiện trường, các nhân viên pháp y sững sờ trước sự việc hi hữu
Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra tại tỉnh miền Trung Prachin Buri vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Bảy, 30/10 vừa qua. Các nhân viên của Sở cảnh sát Si Maha Pho đã nhanh chóng đi đến một ngôi nhà ở xã Tha Tum, huyện Si Maha Pho của tỉnh này sau khi được thông báo về một vụ án mạng diễn ra tại đây.
Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể của một cặp vợ chồng, người vợ 27 tuổi tên Nattaya và người chồng 28 tuổi tên Rattaphon. Thi thể của họ được tìm thấy trong nhà bếp, trong đó Rattaphon nằm úp mặt trên Nattaya. Sàn bếp đầy máu và người ta tìm thấy hai con dao dính máu gần đó.
Nattaya có nhiều vết đâm trên cơ thể, trong khi chồng cô có những vết cắt nghiêm trọng ở ngực và cổ. Sau khi kiểm tra mạch đập của 2 người, họ xác nhận cặp vợ chồng đã tử vong nên lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã che các thi thể bằng vải trắng, chờ đội pháp y tiến hành điều tra thêm. Ba tiếng sau, các nhân viên pháp y cũng đã có mặt ở hiện trường.
Trong khi các nhân viên pháp y đang chụp ảnh và khám nghiệm thi thể thì cơ thể Rattaphon bất ngờ động đậy khiến mọi người đều bàng hoàng. Anh ta được cho là đã cử động chân, chớp mắt chậm rãi và quay mặt về phía các nhân viên. Sau phản ứng kinh ngạc ban đầu, họ nhanh chóng trấn tĩnh lại và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn trên cơ thể của Rattaphon. Kết quả cho thấy người đàn ông này vẫn chưa chết.
Sau đó, đội cứu hộ ngay lập tức đưa người chồng đến Bệnh viện Si Maha Pho để cấp cứu. Được biết, trong suốt hành trình đến bệnh viện để được cứu chữa, nghi phạm Rattaphon đã liên tục hỏi đi hỏi lại rằng: "Tại sao tôi chưa chết?".
Hé lộ nguồn cơn dẫn đến bi kịch gia đình
Sau khi thẩm vấn các thành viên trong gia đình cặp đôi, nguồn cơn gây ra tấn bi kịch lớn cho gia đình này mới được hé lộ, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Theo đó, Rattaphon và Nattaya đã kết hôn nhiều năm và có hai đứa con lần lượt lên 10 và 7 tuổi. Họ sống ở ngôi nhà này khoảng một năm trước khi vụ việc xảy ra. Rattaphon gần đây nghi ngờ vợ ngoại tình vì cho rằng cô có quan hệ tình cảm với một nữ đồng nghiệp.
Cặp đôi đã tranh cãi về đồng nghiệp của Nattaya nhiều lần trước đó và xảy ra tranh cãi khác vào ngày xảy ra vụ việc. Chưa rõ thực hư câu chuyện ngoại tình của Nattaya là thật hay không, nhưng trong lần đối đầu này, do không kiềm chế được sự tức giận, Rattaphon đã dùng dao sát hại vợ mình ngay trước mặt các con của họ. Sau đó, Rattaphon hướng dẫn con gái lớn gọi điện cho bà ngoại và thông báo cho bà về vụ việc trước khi hắn định tự kết liễu đời mình.
Cô con gái lớn ngay lập tức gọi cho bà ngoại, bà đã đến và đưa bọn trẻ rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát bắt đầu tới đây điều tra.
Sau khi vụ việc được đưa tin rộng rãi trên truyền thông, nó đã khiến dư luận Thái Lan rúng động. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với gia đình nạn nhân, đặc biệt là những đứa trẻ và lên án hành động dã man của người chồng.
"Những đứa trẻ sẽ ám ảnh cả đời sau khi chính mắt nhìn thấy mẹ chúng bị bố chúng sát hại. Thật đau đớn", một người bình luận.
"Hai đứa trẻ hẳn sẽ phải cố gắng nhiều mới có thể vượt qua nỗi đau mất mẹ và lớn lên mà không có sự chăm sóc của bố, vì anh ta có thể sẽ bị tử hình hoặc ngồi tù chung thân", một người viết.
Được biết tại Thái Lan, hình phạt cho tội cố ý giết người sẽ là ngồi tù từ 15 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (36 phút trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)