-
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân
Pháp luật
05/10/2019 14:13Bi kịch sau vụ án cho vay nặng lãi còn giết luôn cả con trai của con nợ
Ngày 3/10, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Minh (SN 1996) mức án chung thân về tội Giết người.
Cùng về tội Giết người, tòa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đắc Việt (SN 1999) 15 năm tù và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1998) 12 năm tù giam.
Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt Đoàn Đức Anh (SN 1990) 1 năm tù giam về tội Che giấu tội phạm.
Theo bản án vừa tuyên, từ năm 2016, Vũ Xuân Minh, Nguyễn Đắc Việt cùng một số người tổ chức cho vay tiền góp lấy lãi suất 30%/tháng tại quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội).
Đến năm 2018, băng nhóm này dùng hung khí đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, Minh, Việt vay tiền của chủ nhà trọ rồi tiếp tục cho vay lãi nặng với lãi suất từ 25-30%/tháng. Sau đó, nhóm này kết nạp thêm Nguyễn Ngọc Thắng.
Ngày 31/10/2018, Minh và đồng bọn mua 3 con dao (loại dao bầu mũi nhọn) làm hung khí trấn áp khi người vay tiền không trả.
Trong các con nợ của nhóm Minh có bà Võ Ngọc Oanh có vay 5 triệu đồng, trả góp mỗi ngày 250.000 đồng cùng tiền lãi 30%/tháng trong 25 ngày.
Do không có tiền trả đúng hạn nên bà Oanh tiếp tục vay thêm 10 triệu đồng để đáo hạn khoản vay trước. Vài tháng sau, do không còn khả năng trả nợ nên bà Oanh ngỏ ý khất nợ. Minh không đồng ý thì bà Oanh dùng lời lẽ thách thức.
Tức giận, Minh nhắn tin đe dọa giết bà Oanh và hẹn bà Oanh ra quán cà phê để giải quyết chuyện nợ nần.
Bà Oanh lo sợ nên kể lại cho chồng là ông Võ Thanh Hùng biết chuyện mình vay nặng lãi và bị đe dọa. Ông Hùng nghe xong nói bà Oanh cùng đến công an trình báo sự việc. Tiếp đến, bà Oanh cùng chồng và con trai là Võ Thanh Quân đến điểm hẹn để gặp nhóm Minh.
Tối 18/11/2018, Minh rủ Thắng và Việt mang theo 3 con dao cùng một số hung khí khác đi gặp bà Oanh. Khi gặp nhau, giữa bà Oanh và nhóm Minh xảy ra xô xát, bà này dùng ly thủy tinh, ghế gỗ đánh Minh.
Anh Võ Thanh Quân (con trai bà Oanh) và ông Hùng cũng chạy tới, đuổi đánh nhóm Minh. Hai cha con cầm gạch, đá, nón bảo hiểm đánh đối phương. Việt cầm nhị côn khúc đánh trả. Cùng lúc đó, Minh cầm dao đâm trúng ngực và bụng khiến Quân tử vong. Sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn đến nhà Đoàn Đức Anh.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.
Theo Công Lê (Nguoiduatin.vn)
- Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng (22 phút trước)
- 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu (37 phút trước)
- Nữ diễn viên vướng lùm xùm gia thế, kéo theo hai tiền bối bị réo tên (48 phút trước)
- Giá vàng trong nước áp sát 144 triệu đồng, khoảng cách với thế giới thấp nhất nhiều năm (56 phút trước)
- Khởi tố tài xế trả khách ẩu trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một nữ hành khách ngã tử vong (1 giờ trước)
- Sếp lớn Indonesia lo cầu thủ nhập tịch "không còn muốn cống hiến" cho ĐTQG (1 giờ trước)
- Xe điện Honda UC3 khan hàng, tăng giá tại đại lý trong những ngày đầu mở bán (1 giờ trước)
- Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- 3 thay đổi ở chân không nên bỏ qua khi thận có dấu hiệu suy yếu (1 giờ trước)
- Sống ngay gần nhà nạn nhân suốt 20 năm, kẻ sát nhân bị lật tẩy vì một chi tiết bất ngờ (1 giờ trước)