Nghi ngờ vợ có người khác sau nhiều mâu thuẫn âm ỉ, người đàn ông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra tay sát hại bạn đời, giấu thi thể vào bao tải thả xuống sông rồi bình thản tạo hiện trường giả để che giấu.
Nguồn: VietNamNet.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tiến hành lấy lời khai đối với Thạch Kim Thái (sinh năm 1978, quê Cần Thơ, cư trú tại phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án đau lòng này chính là chị K.T.H. (sinh năm 1981), vợ của nghi phạm.

Theo lời khai ban đầu của Thái, hai vợ chồng thuê trọ tại phường Bình Hòa và cùng làm công nhân cho một doanh nghiệp sản xuất giấy ở gần nhà. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, họ buộc phải gửi ba đứa con nhỏ về quê nhờ người thân nuôi dưỡng. Đằng sau cuộc sống mưu sinh vất vả, cuộc hôn nhân của họ từ lâu đã rạn nứt với những tranh cãi liên miên. 

Thái luôn dằn vặt cho rằng vợ thiếu trách nhiệm, không quan tâm đến gia đình. Dù chị H. từng có ý định ly hôn sau những bất đồng, nhưng Thái kiên quyết khước từ. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, khi nghe vợ báo đang vướng khoản nợ hơn 35 triệu đồng, Thái vẫn đứng ra chạy vầy, vay mượn tiền để giúp chị chi trả. 

Tuy nhiên, sự nghi ngờ về việc vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Vào đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28/6, một cuộc khẩu chiến dữ dội lại nổ ra. Trong cơn cuồng ghen, Thái đã ra tay tước đoạt mạng sống của vợ mình. Nhằm che giấu tội ác, gã chồng đã nhét xác nạn nhân vào bao tải rồi đem vứt xuống sông Sài Gòn để phi tang.

08-1783521890-bi-kich-tu-con-ghen-tuong-mu-quang-cua-ga-chong-sat-hai-vo-phi-tang-xac-xuong-song-sai-gon
Đối tượng Thạch Kim Thái khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Điều khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình là sau khi gây án, Thái vẫn thản nhiên sinh hoạt và đi làm tại nhà xưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi đồng nghiệp hay hàng xóm hỏi thăm, nghi phạm giả vờ như không có chuyện gì, nói dối rằng vợ phải bắt xe về quê đột xuất để giải quyết việc gia đình. Tinh vi hơn, Thái còn tự tay viết đơn gửi lên ban giám đốc công ty xin cho chị H. thôi việc với lý do phụng dưỡng cha mẹ già đau yếu ở quê nhà.

Sự việc chỉ bắt đầu phát lộ vào sáng ngày 3/7, khi một số người dân hoảng hồn phát hiện một chiếc bao tải màu xanh trôi dạt trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (đường số 17, phường Hiệp Bình). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện bên trong là thi thể của một người phụ nữ đang phân hủy.

Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Công an đã có mặt để phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, tiến hành các biện pháp pháp y và rà soát hành chính nhằm xác định danh tính người xấu số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp cùng những manh mối quý giá do quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nạn nhân chính là chị K.T.H..

Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ sau khi có được danh tính của người vợ, lực lượng công an đã lần theo dấu vết và thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Thạch Kim Thái. Đối diện với các điều tra viên tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thái đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tàn độc của mình. Trong những giọt nước mắt muộn màng, nghi phạm tỏ ra vô cùng ân hận, cay đắng nhận thức được sự tàn nhẫn của bản thân khi giờ đây đẩy những đứa con thơ vào cảnh bơ vơ, cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ.

QT (SHTT)