-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Pháp luật
15/11/2016 16:05Bị mắng, "quý tử" lập kế hoạch giết cha đẻ
![]() |
Theo hồ sơ tố tụng, ông Phạm Văn S. (SN 1963) và bà Phùng Thị X. (SN 1966) có với nhau 3 người con, 2 trai 1 gái, trong đó Trực là con út. Từ nhỏ đến lớn Trực được mẹ hết mực nuông chiều.
Đến năm 2000, bà X. qua đời vì bạo bệnh. Mẹ mất, Trực học lớp đến 9 thì nghỉ. Từ khi vợ qua đời, ông S. lo làm ăn, buôn bán, ít có sự quan tâm, chăm sóc, nên Trực bị hụt hẫng về mặt tình cảm, dần dần hình thành bản tính ham chơi, lười lao động. Trực thường xuyên xin tiền ông S. để chơi game và nhiều lần trộm tiền của ông rồi bỏ nhà đi chơi.
Ông S. la mắng, chửi bới Trực rất nhiều và Trực cũng không ít lần cãi lại cha mình. Từ những điều đó, Trực bắt đầu trở nên mâu thuẫn, thù ghét ông S. và nảy sinh ý định giết ông.
Khoảng 14h ngày 30/9/2015, khi ông S. đi vắng, Trực xuống nhà bếp lấy một con dao phay dài khoảnh 28 cm ngồi chờ ông S. về để sát hại ông. Khoảng 16h cùng ngày, ông S. điều khiển xe máy chở hai bao gạo về đến nhà.
Khi ông S. vừa mang bao thứ hai đặt xuống phòng khách thì Trực từ phía sau đi đến dùng đâm vào lưng ông một nhát. Ông S. quay người lại thì tiếp tục bị Trực đâm tiếp một nhát vào bụng. Lúc này ông S. kêu to: “Mi giết tao hả Trực” thì Trực tiếp tục đâm 3 nhát nữa vào ngực của ông S.
Lúc này, ông S. bỏ chạy sang nhà hàng xóm là ông Trần Ngọc Thành kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của ông S., người dân gần khu vực đó chạy đến dìu ông S. nằm xuống sân nhà ông Thành.
Một số người dân còn lại chạy sang nhà ông S. thì thấy Trực đứng trước nhà, trên tay cầm con dao. Sau đó, Trực vứt con dao xuống thì bị quần chúng bắt giữ đưa về trụ sở Công an xã Quế Bình.
Ông S. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức. Do vết thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam điều trị. Tại bản giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam tỷ lệ thương tích của ông S. là 41%.
Theo Phú Trung (Công Lý)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




