-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
07/01/2022 14:17Bị mắng vì chém 2 người hàng xóm, con trai cầm dao phay đuổi chém mẹ và bác ruột
Ngày 6-1, Tòa án nhân dân TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở số 65, đường Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ ngày 19-6-2021, thấy Nguyễn Văn Cường có biểu hiện say rượu nên người hàng xóm là anh Nguyễn Văn D. đã gọi điện thoại cho anh Lê Văn T. và một số người khác ở xung quanh đến khuyên về nhà nhưng Cường không nghe. Thấy vậy, mọi người giữ tay Cường để anh D. lấy nước tạt vào mặt, lấy khăn lau mặt nhằm giúp Cường tỉnh rượu rồi đưa về nhà.

5 ngày sau, do bực tức nhóm của anh D. tạt nước vào mặt và cho rằng anh T. đã lấy của mình 500.000 đồng, Cường cầm dao sang xưởng của anh D. rồi lao vào chém anh này. Anh D. giơ chân phải lên đỡ thì bị Cường chém trúng vào lòng bàn chân phải gây thương tích. Trên đường về, thấy anh T. đang đứng nói chuyện với hàng xóm, Cường tiếp tục cầm dao xông vào chém khiến anh T. bị thương ở tay, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.
Đến tối 26-6, vừa sử dụng ma túy tổng hợp xong, vẫn đang "cơn phê" thì bị mẹ mắng vì chém 2 người hàng xóm là anh D. và anh T., Cường liền đạp 2 phát vào chân mẹ mình và chửi bới. Không dừng ở đó, 30 phút sau, Cường cầm dao phay đuổi chém mẹ và bác ruột. Rất may, 2 người không bị Cường chém trúng. Cường tiếp tục cầm dao, gậy cao su đe dọa, thách thức mọi người. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an TP Hải Dương khống chế, bắt giữ được Nguyễn Văn Cường.
Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử TAND TP Hải Dương đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 30 tháng tù về tội cố ý gây thương, 27 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng , tổng hợp hình phạt là 4 năm 9 tháng.
Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (44 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (48 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (50 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (52 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (54 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (55 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (59 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




