Đòi vợ cho ân ái nhưng bị từ chối khiến Danh Sông nổi máu ghen, nghi ngờ vợ có người khác nên tạt xăng thiêu sống vợ ngay trên giường ngủ.

Đòi vợ cho ân ái nhưng bị từ chối khiến Danh Sông nổi máu ghen, nghi ngờ vợ có người khác nên tạt xăng thiêu sống vợ ngay trên giường ngủ.

Theo kết quả điều tra, ngày 8/3 sau khi đi nhậu về, Sông cùng đám bạn tổ chức hát karaoke tại nhà. Thấy chồng đã quá chén, không muốn hai vợ chồng tiếp tục xảy ra xích mích nên chị Kha đã cùng con trai vào phòng ngủ, mặc cho Sông cùng đám bạn hát hò inh ỏi tới tận đêm khuya.

   

Thấy vợ cùng con trai ngủ trong phòng, Sông lớn tiếng đòi vợ ra nhà ngoài ngủ cùng nhưng chị Kha nhất quyết không chịu ra khiến hai người lại xảy ra cãi vã.

Căn nhà Danh Sông thiêu vợ vào ngày 8/3.

 
Sông cho rằng vợ không cho ngủ nhất định là do có người đàn ông khác bên ngoài nên đã nổi máu ghen, nghĩ cách trả thù. Nhìn thấy chiếc xe máy dựng trong nhà, Sông hút xăng từ xe máy ra tạt thẳng vào người vợ, châm lửa đốt.

Bị chồng thiêu bất ngờ, chị Kha hốt hoảng kêu cứu rồi chạy ra ngoài nhảy xuống con sông trước nhà. Còn Danh Sông, sau khi biến vợ thành đuốc sống đã như người mất hồn, ai hỏi cũng không nói một lời.

Hiện tại, chi Kha đã qua cơn nguy kịch nhưng vết bỏng mà người chồng gây ra khiến cơ thể chị gần như bị biến dạng hoàn toàn, tỉ lệ thương tật lên tới 75%. Sau một thời gian dài điều trị, những vết thương không còn quá nghiêm trọng, chị Kha cũng được cho về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo S.Hiền (Đất Việt)