-
Mưa lũ cướp đi hai con nhỏ: Người mẹ quỵ ngã bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức -
Phát hiện gần nửa cây vàng trong túi áo từ thiện giúp đỡ bà con lũ lụt: Danh tính chủ nhân là ai? -
Hà Nội chuẩn bị cấm xe máy xăng theo giờ tại những khu vực nào? -
7 sai lầm khi ăn trứng mất hết dinh dưỡng: Bỏ ngay trước khi quá muộn -
Huy động tối đa máy móc, vật tư để xử lý sạt lở tại đèo Mimosa: Hạn chót để thông xe 2 làn -
Cụ ông bán vé số "cõng" mì đi cứu trợ, nói 1 câu làm cả đội thiện nguyện xúc động -
Đà Nẵng: Đưa người dân di dời tới nơi an toàn trước ảnh hưởng phức tạp của mưa bão -
SỐC: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm về trào lưu "uống baking soda trị cúm" gây sốt trên mạng! -
Quy Nhơn nhiều nơi tái ngập do mưa lớn từ thượng nguồn -
Biển Đông sắp đón bão số 15, hướng về khu vực Bình Định – Bình Thuận cũ
Pháp luật
04/03/2022 00:05Bố dắt con trai 8 tuổi đi ăn cắp
Chiều 3/3, Công an quận Cẩm Lệ đã bắt Nguyễn Quốc Thịnh (48 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Con trai 8 tuổi của Thịnh được công an giao cho người thân quản lý, giáo dục.
Theo điều tra ban đầu, Thịnh có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án cướp tài sản.Thịnh có vợ và con trai 8 tuổi nhưng do bản chất lười làm việc lại ham chơi, vào tù ra tội nên vợ Thịnh đã ly dị. Sau ly dị, Thịnh giành quyền nuôi con trai 8 tuổi.
Để có tiền tiêu xài, Thịnh nghĩ ra cách hướng dẫn con trai cùng mình hợp tác đi trộm cắp.
Gần đây Thịnh thường dẫn con đến các cửa hàng tạp hóa chỉ có một người đứng bán. Anh ta thường nói chuyện với nhân viên rồi đề nghị lấy đồ cho xem. Khi người này rời quầy tính tiền để phục vụ, con trai sẽ lẻn vào trộm cắp.
Theo Vietnamnet, chiều 12/1, Thịnh chở con bằng xe máy đi rảo quanh nhiều tuyến đường tìm nơi thuận lợi để trộm cắp.
Khi đến một tiệm tạp hóa trên đường Võ Chí Công (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), phát hiện chỉ có một người trong cửa hàng nên hai cha con Thịnh vào “diễn trò”.
Lúc này, Thịnh hỏi mua hàng và nói chuyện với nữ nhân viên để đánh lạc hướng, cùng lúc cậu con trai lén lút vào khu vực bàn làm việc, lấy iPhone 11 rồi ra ngoài.
Khi biết con mình đã trộm được tài sản, Thịnh liền ra ngoài chở con tẩu thoát. Thịnh mang điện thoại trộm được bán với giá 550.000 đồng.
Cùng với thủ đoạn tương tự, Thịnh khai hai cha con đã gây ra nhiều vụ, tang vật là điện thoại và tiền mặt.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Mưa lũ cướp đi hai con nhỏ: Người mẹ quỵ ngã bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức (14:28)
- Kỷ lục xuất khẩu: Hàng Việt Nam sang Mỹ vượt 126 tỷ USD, nhóm công nghệ và đồ chơi bứt phá mạnh mẽ (14:28)
- Phát hiện gần nửa cây vàng trong túi áo từ thiện giúp đỡ bà con lũ lụt: Danh tính chủ nhân là ai? (14:25)
- Hồ Hạnh Nhi – Lý Thừa Đức tổ chức tiệc mừng 10 năm hôn nhân (14:17)
- VinFast VF3 về đại lý với vô lăng tái thiết kế và bổ sung kết nối Apple CarPlay/Android Auto (14:17)
- Galaxy Z Fold7 xả kho cuối tháng 11, điện thoại gập đa năng, AI xịn "out trình" iPhone 17 Pro Max (14:01)
- Hà Nội chuẩn bị cấm xe máy xăng theo giờ tại những khu vực nào? (14:00)
- Khủng hoảng bóng đá Malaysia: Khi "bàn tay sắt" của FIFA là cứu cánh duy nhất (46 phút trước)
- 7 sai lầm khi ăn trứng mất hết dinh dưỡng: Bỏ ngay trước khi quá muộn (50 phút trước)
- "Bà trùm" Trần Thị Hoàn cùng đồng phạm tuồn hơn nửa tấn vàng trị giá 1.200 tỷ đồng qua biên giới (52 phút trước)