-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
10/10/2020 20:36Bỏ mặc đồng nghiệp chết trên biển sau hỗn chiến
Thành (52 tuổi, quê Nghệ An) vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ về tội Giết người, sau hơn 16 năm lẩn trốn, thay tên đổi họ, sống bằng nghề đi biển ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ông ta thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo hồ sơ vụ án, buổi sáng tháng 4/2004, Thành và năm người khác lên tàu ở thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) đi đánh bắt hải sản. Trưa hôm đó, tàu neo cách bờ chừng 5 hải lý, em trai Thành cùng anh Nguyễn Thành Chiến (32 tuổi) và một người khác nhậu, rồi đánh bài ăn tiền.
Anh Chiến thiếu em Thành 6.000 đồng, song không trả. Xảy ra mâu thuẫn, hai người này cầm dao thách thức. Lúc con trai chủ tàu xông vào can ngăn, em Thành bị đối thủ đâm một nhát trúng bả vai.

Hai bên lao vào hỗn chiến. Thành đứng gần đó cầm dao hỗ trợ em trai, đâm trúng lưng Chiến. Bị hai anh em đuổi đánh, anh Chiến nhảy xuống biến. Những người trên tàu đi tìm can nhựa, dây ứng cứu đều bị Thành cầm dao khống chế. Nạn nhân chới với, xin lỗi, nhưng gã bỏ mặc. Ông ta bắt tài công nhổ neo.
Khi tàu cập bờ, Thành hối thúc em trai cùng hai người khác rời đi, rồi ở lại uy hiếp con chủ tàu, yêu cầu phải giữ im lặng. Hôm sau người này đi tố cáo. Ba ngày sau, thi thể nạn nhân được tàu cá phát hiện trôi dạt cách bờ chừng 3 hải lý.
Thành trốn về Bến Tre một thời gian, rồi dạt về thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), đổi tên thành Cao Văn Hiên, sống bằng nghề đi biển.
Rạng sáng 8/10, ông ta bị trinh sát Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng bộ đội biên phòng bắt giữ khi tàu cá vừa cập cảng Sông Đốc.
Theo Trường Hà (VnExpress.net)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




