-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
02/10/2020 00:15Vĩnh Phúc: Vợ đòi ly hôn vì không chịu nổi đánh đập bị chồng cầm dao khống chế dọa giết
Theo thông tin ban đầu, ngày 20/5 vừa qua, chị H. đã gửi đơn đề nghị tòa án cho ly hôn với Thịnh do cuộc sống không có hạnh phúc.
Tiếp theo đến ngày 8/8, tại cửa hàng (do hai vợ chồng thuê để làm ăn) khi thấy chị H. nói với bà N.T.Y (mẹ đẻ) dọn đồ để về nhà riêng, Thịnh đã kéo chị H. vào bên trong rồi đuổi hết khách và nhân viên ra bên ngoài.
Tại đây, gã chồng vũ phu khóa chặt cửa lại rồi dùng dao đe dọa sẽ giết chị H. nếu không rút đơn ly hôn tại tòa án. Thấy H. bỏ chạy ra bên ngoài, Thịnh vội cầm dao đuổi theo, túm tóc vợ mình ép đi vào trong quán.

Nhận được thông báo của người dân, Công an phường Liên Bảo đến yêu cầu Thịnh mở cửa ra làm việc nhưng Thịnh không hợp tác.
Lợi dụng lúc Thịnh không chú ý, chị H. đã bỏ trốn ra cửa sau rồi chạy ra đường nhưng vẫn bị người chồng tệ bạc này đuổi kịp, dùng kéo khống chế, bắt về nhà.
Mặc dù lực lượng công an có mặt vận động, khuyên bảo nhưng Thịnh đe dọa sẽ giết vợ mình rồi tự tử. Trong quá trình giải quyết ly hôn, Thịnh vẫn tuyên bố rằng, nếu tòa án xử lý ly hôn sẽ có 2 mạng người chết, khiến chị Hà và những người có mặt tại phiên tòa hoang mang lo sợ.
Nhận thấy hành vi của Thịnh phạm vào tội “Đe dọa giết người”, đồng thời có dấu hiệu tiếp tục phạm tội nếu tòa án chấp thuận đề nghị ly hôn nên cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định.
Được biết, Thịnh kết hôn với chị H. (SN 1988, trú tại TP Vĩnh Yên) rồi cùng thuê nhà trên địa bàn thành phố để bán hàng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, với tính cách gia trưởng nên Thịnh đã nhiều lần đánh đập, chửi bới vợ mình.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Theo Minh Ngọc (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




