Đằng sau ánh đèn sân khấu của dòng nhạc quê hương, lời khai đầy mặc cảm của giọng ca sinh năm 1967 tại cơ quan công an đã hé lộ những góc khuất bất ngờ.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) thuộc Công an TP.HCM đã chính thức công bố việc bắt giữ Đinh Long Nhật (nghệ danh Long Nhật, sinh năm 1967, quê quán Thừa Thiên Huế, hiện trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) và Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990, quê Cần Thơ, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic). Cả hai nam ca sĩ đều bị lực lượng chức năng cáo buộc và điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

20-1779281933-ca-si-long-nhat-tu-nhan-mac-cam-toi-loi-su-dung-ma-tuy-du-khong-thich-chut-nao
Đinh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh tại cơ quan công an.

Sự việc này lập tức bùng nổ thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cư dân mạng không khỏi bàng hoàng bởi từ trước đến nay, Long Nhật vốn là một gương mặt vô cùng thân quen và có vị trí nhất định trong lòng khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương, trữ tình suốt hàng chục năm qua.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, nam ca sĩ gốc Huế bắt đầu nổi danh từ đầu thập niên 1990 nhờ sở hữu chất giọng vô cùng ngọt ngào, giàu xúc cảm và phong cách biểu diễn đậm chất tự sự. Anh là một trong số ít những người làm nghệ thuật kiên trì theo đuổi dòng nhạc dân ca giữa thời điểm thị trường âm nhạc có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các xu hướng hiện đại. Tên tuổi của Long Nhật gắn liền với nhiều bài hát đi vào lòng người như Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, hay Ở hai đầu nỗi nhớ... Kể từ đó đến trước khi vướng vòng lao lý, anh vẫn chăm chỉ duy trì hoạt động thông qua các show diễn trữ tình, xuất hiện ở các đêm nhạc hoài niệm, sân khấu hội chợ tỉnh và nhiều chương trình truyền hình.

"Trong lòng mặc cảm tội lỗi, tôi không thích ma túy chút nào"

Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Long Nhật đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cho biết bản thân đã bắt đầu sa chân vào việc sử dụng chất cấm từ thời điểm trước Tết. Đáng chú ý, nam ca sĩ bày tỏ sự dằn vặt và mâu thuẫn trong tâm lý khi đối diện với chuỗi ngày trượt dài.

Clip: Long Nhật cho biết từng mong ước bản thân không chơi chất cấm. Nguồn: VTV9

Long Nhật khai nhận với các điều tra viên: "Tôi chơi ma túy từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa". Thậm chí, nam ca sĩ còn thể hiện sự chán ghét đối với cám dỗ xung quanh khi chia sẻ thêm: "Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào". Lời thú nhận đầy muộn màng này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và phân tích từ phía công chúng.

Triệt phá đường dây lớn từ các mắt xích cũ

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, việc bắt giữ hai nam nghệ sĩ nằm trong tiến trình mở rộng điều tra một vụ án liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I/2026. Quá trình đấu tranh giúp lực lượng chức năng nhận diện được ngoài những đối tượng đã sa lưới trước đó, vẫn còn hàng loạt mắt xích phức tạp khác cần phải tiếp tục truy xét và bóc gỡ.

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả phá án bước đầu của cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng có liên quan. Trong số đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can để làm rõ các hành vi bao gồm “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường để tiến hành xử lý hành chính đối với 3 đối tượng khác theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

PV (SHTT)