-
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang
Pháp luật
14/10/2017 20:34Cầm kíp nổ xông vào ngân hàng: "Do thất nghiệp lại thấy nhiều vụ cướp ngân hàng trót lọt nên quyết làm vố lớn rồi bỏ trốn"
Tại cơ quan công an, Vũ khai do không kiếm được việc làm lại bí tiền tiêu, đồng thời đọc trên báo thấy nhiều vụ cướp ngân hàng trót lọt nên đã quyết tâm thực hiện 1 vụ lớn để kiếm tiền rồi bỏ trốn ra tỉnh thành phía Bắc để tránh bị công an truy bắt.
Ngày 14/10, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Huy Vũ (SN 1998, ngụ huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi dùng trái nổ tự chế xông vào một chi nhánh ngân hàng để thực hiện vụ cướp tài sản hết sức táo bạo.
Tại cơ quan điều tra, Vũ không nói gì và ngồi im. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Vũ khai nhận hành vi của mình là xông vào ngân hàng đe dọa nhân viên nhưng không chịu thừa nhận rằng mình dùng trái nổ tự chế để cướp. Đối tượng này cho rằng vụ xông vào ngân hàng và đe đọa nhân viên chỉ là 1 trò đùa...
![]() |
| Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an. |
Qua nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ là chiếc ba lô, áo khoác trùm kín đầu, khẩu trang và trái nổ tự chế (theo khai nhận của Vũ thì đây là đồ giả), cuối cùng Vũ cũng đã khai nhận do đang thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.
Theo đó, Vũ từ tỉnh Quảng Ninh vào TP.HCM để kiếm việc làm nhưng do không có nghề nghiệp chuyên môn gì nên sau 2 tháng lang thang khắp thành phố vẫn không kiếm được việc làm.
Tiền Vũ mang theo cũng dần hết. Do đọc báo, phát hiện thời gian gần đây có nhiều vụ cướp ngân hàng thực hiện thành công nên đối tượng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng.
Vũ nghĩ rằng nếu thực hiện vụ cướp ngân hàng thành công thì sẽ tẩu thoát ra các tỉnh thành phía Bắc để bỏ trốn và công an sẽ không bao giờ lần ra.
Để thực hiện kế hoạch của mình, Vũ tự tìm hiểu và làm một trái nổ tự chế với kíp nổ bằng dây điện màu đỏ. Qua theo dõi, Vũ chọn ngân hàng Viettinbank ở đường Lũy Bán Bích, phường Thạnh Hòa, quận Tân Phú để thực hiện vụ việc.
Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.
Theo Minh Tuệ (Thời Đại)
- Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng quân sự với Greenland, đối mặt với rào cản từ Quốc hội (10 phút trước)
- Bị nghi vô ơn vì không mời ân nhân, Kim Woo Bin lộ cách cư xử khiến ai cũng phải suy nghĩ (28 phút trước)
- Thót tim cảnh xe ben đè vạch liền "cắt mặt" xe khách, tài xế thoát nạn nhờ xử lý cao tay (43 phút trước)
- Loại rau Việt nhiều sắt hơn thịt bò, hỗ trợ điều trị suy tim nhưng nhiều người chê không ăn (45 phút trước)
- Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn (59 phút trước)
- Thành viên duy nhất trong gia đình Brooklyn Beckham muốn giữ liên lạc sau khi cắt đứt với bố mẹ (1 giờ trước)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (1 giờ trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (1 giờ trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (1 giờ trước)
- Từ cậu bé "bị loại" đến trụ cột U23 Việt Nam: Gia cảnh phía sau Nguyễn Đình Bắc khiến nhiều người bất ngờ (1 giờ trước)
