-
Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị -
Biển Đông sắp đón bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ? -
Lâm Đồng "thất thủ" trong đêm, lũ quét bủa vây, đèo sạt lở, người dân bất lực nhìn nước dâng -
Lũ ập về trong đêm, hàng chục ngôi nhà ở Lâm Đồng ngập sâu 1,5 – 2,5 m -
Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok -
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại -
Hà Nội: Phường Hoàng Liệt yêu cầu tổ hợp HH Linh Đàm bỏ lệnh cấm gửi xe điện -
Đà Nẵng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai -
3 thói quen trước khi ngủ "hủy diệt" sức khỏe, khiến ung thư dạ dày tấn công, bác sĩ cảnh báo
Pháp luật
05/07/2025 16:15'Cặp đôi' gây sốc trong vụ đánh bạc triệu đô ở Pullman và bê bối Viện Pháp y tâm thần TW
Theo cáo trạng, trong vụ án “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club), cơ quan tố tụng đã truy tố 142 người.
Tuy nhiên, một số cá nhân dù được xác định có hành vi đánh bạc nhưng chưa bị điều tra, trong đó có Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi) và chồng là Lê Văn Đông, biệt danh Đông "Timo" (47 tuổi), trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, là hai đối tượng đang được tách hồ sơ để xử lý sau.

Đáng chú ý, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024, dù đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cả hai vẫn nhiều lần rời khỏi nơi điều trị để tham gia đánh bạc tại King Club.
Theo hồ sơ, ngày 22/11/2021, Mai Anh mở thẻ thành viên với tên “MRS ROSE”. Sau đó, Mai Anh đánh bạc 67 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, trong đó lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).
Đối với Lê Văn Đông, VKSND Tối cao cáo buộc đối tượng này đã 33 lần đánh bạc tại King Club, với lần chơi nhiều nhất là hơn 70.000 USD, tương đương gần 1,7 tỷ đồng; lần chơi ít nhất là 440 USD, thua hơn 85.000 USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Do đó, ngày 24/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của cả hai trước, trong và sau khi phạm tội.
Tuy nhiên, do hiện vẫn chưa có kết quả giám định, cơ quan điều tra quyết định tách riêng hành vi của họ để xử lý sau.
Không dừng lại ở việc đánh bạc, vợ chồng Mai Anh còn liên quan đến một vụ án khác xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Theo cáo buộc, trong quá trình bị bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã chi tiền hối lộ cho nhiều cán bộ tại viện để được tự do đi lại, thậm chí tổ chức tiệc tùng, sử dụng ma túy ngay trong khu điều trị.
Năm 2016, sau khi bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mai Anh được đưa đi chữa bệnh. Tuy nhiên, cô đã cấu kết với giám định viên để được ra ngoài. Đến năm 2020, tiếp tục bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức, đối tượng vẫn tiếp tục được áp dụng biện pháp chữa bệnh.
Ba năm sau, vợ chồng Mai Anh bị khởi tố thêm vì hành vi gây rối trật tự công cộng và lại tiếp tục nhập viện với tư cách bệnh nhân bắt buộc chữa trị.
Trong thời gian này, theo điều tra, Mai Anh đã móc nối để “chạy” kết luận giám định tâm thần cho nhiều bị can khác, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Cô thường xuyên đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y, chuyển hàng trăm triệu đồng để họ viết thêm biểu hiện bệnh lý vào hồ sơ, làm sai lệch kết quả giám định nhằm giúp các bị can thoát trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, Mai Anh còn hợp tác với nhân viên khoa giám định và Phòng Kế hoạch tổng hợp để tiếp cận thân nhân các bị can, mời chào dịch vụ "lo hồ sơ bệnh án", rồi chia tiền với các lãnh đạo, bác sĩ giám định sau khi nhận tiền từ thân nhân người bệnh.
- Bỏ trốn 8 năm sang Lào, cô gái trộm laptop của bạn vẫn bị bắt khi trở về quê (14:27)
- Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị (14:22)
- Chủ nhà Thái Lan lên tiếng về loạt sự cố gây tranh cãi tại SEA Games 33 (14:15)
- Loại rau dại bổ như thuốc quý, xưa cho lợn ăn, nay có tiền chưa chắc mua được (14:11)
- Cơ ngơi vạn người mê của Huyền Lizzie sau thành công với phim VTV (14:07)
- Sau cả thập kỷ khó khăn, hai "đại phố núi" đồng loạt tái khởi động chia cổ tức (14:01)
- Xiaomi sắp mở bán vua 5G giá rẻ, chỉ từ 4 triệu màn lớn ngang iPhone 17 Pro Max, pin trâu 6000 (44 phút trước)
- Phía sau bức ảnh đôi bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi ở vùng cao lay động triệu trái tim (45 phút trước)
- Ronaldo được khuyên nên giữ khoảng cách với Tổng thống Trump (46 phút trước)
- Bộ phim kỷ lục của YoonA chuẩn bị được sản xuất Mùa 2 (50 phút trước)