-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
Pháp luật
09/01/2018 12:39Cấp dưới lập khống chứng từ để có tiền đưa sếp PVC đi lễ, tết
Sáng 9/1, chuyển sang nhóm tội tham ô 13 tỷ đồng tại dự án Nhiệt điện Vũng Áng - Quảng Trạch, người đầu tiên bị thẩm vấn là bị cáo Vũ Đức Thuận (cựu tổng giám đốc PVC). Ông Thuận khai ông Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT PVC) chỉ đạo "xem đơn vị thành viên nào có lãi thì lấy tiền đi lễ, tết".
Bị cáo Nguyễn Anh Minh (cựu phó tổng giám đốc PVC) xác nhận có chủ trương của ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận về việc chuyển tiền lễ tết, đối ngoại. Tiền được rút từ Quỹ của Ban điều hành dự án và để hợp thức chứng từ phải lập hợp đồng khống hồ sơ thiết kế các hạng mục.
Ngày 12/7/2011, nhận được chỉ đạo của ông Thuận lấy 2 tỷ đồng để tiếp khách, ông Minh gặp Lương Văn Hòa (giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) để lấy tiền.
Bị quy kết đã tham ô 3,6 tỷ trong 13 tỷ đồng rút ra từ dự án, ông Minh nói đã bồi thường khắc phục hết và giờ "vô cùng ăn năn, hối hận". Theo ông Minh, tiền chi vào việc tiếp khách, làm quà lễ khởi công chứ không hưởng lợi cá nhân.
Bị cáo Hòa nói sau 7 lần chuyển 13 tỷ đồng từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2012 có hỏi ông Minh giờ bù lại thế nào. "Bị cáo được trả lời "cứ vẽ ra làm", mọi thủ tục ông Minh sẽ lo", bị cáo Hòa nói. Ba trong số các hợp đồng khống sau đó đã được ông Minh ký.
Trước lời khai này, tòa thẩm vấn nhân chứng Nguyễn Văn Kế (lái xe của bị cáo Hòa). Ông Kế nói chở ông Hòa đến ngân hàng rồi đứng chờ ở ngoài. Khi trở ra, ông Hòa cầm theo túi đen và đi đến một ngân hàng khác. Chiếc túi đen thứ hai cầm ra lại to hơn và cả hai về công ty.
Ông Hòa nhờ tài xế chuyển hai túi sang cho lái xe ông Trịnh Xuân Thanh, tên là Toàn. Khi chuyển tiền, ông Kế nói với người nhận: "Anh Hòa gửi sếp".
"Túi tiền chuyển cho anh Toàn có kích thước thế nào?", chủ tọa hỏi. Ông Kế nói to hơn túi đựng một tỷ khoảng 4-5 lần, vì ông Hòa có dặn bớt lại một tỷ cho vào túi riêng.
Đầu phiên làm việc buổi chiều, thẩm phán đã cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh đối chất về những lời khai trên. "Bị cáo có chủ trương cho chuyển tiền từ Ban điều hành dự án để lễ, tết không?", chủ tọa hỏi. Ông Thanh đáp: "Không".
Cựu tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận được gọi lên bục xét hỏi, và ông này giữ nguyên lời khai "có nhận chỉ đạo khi nghe ông Thanh với bị cáo Minh (cựu phó tổng giám đốc PVC).
Ông Thanh phủ nhận lời khai của ông Thuận, nói coi bị cáo Minh như anh em ruột. "Minh từng hỏi có cần tiền tiêu Tết không và bị cáo nói: Tao chẳng cho mày tiền thì thôi".
Bị cáo Minh khi đối chất đã khai một lần đến nhà Trịnh Xuân Thanh ăn tối, thấy ông này lấy túi tiền trong tủ ra đưa, nói đó là tiền bị cáo Hòa chuyển.
Bị cáo Hòa có lời khai tiếp theo, vẫn khẳng định có đưa tiền cho ông Thanh. Lái xe Kế của ông Hòa được tòa thẩm vấn với tư cách nhân chứng tiếp tục giữ lời khai như ban sáng.
Ông Thanh phủ nhận tất cả, cho rằng lời khai của các bị cáo so với lúc ở cơ quan điều tra có mâu thuẫn.
13 tỷ đồng tham ô được chia thế nào?

Theo cáo buộc, tháng 7/2011, ông Nguyễn Anh Minh (Phó tổng giám đốc PVC) được phân công phụ trách Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch (ở Hà Tĩnh). Các ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận giao cho Nguyễn Anh Minh chỉ đạo Lương Văn Hòa (Giám đốc Ban điều hành dự án) chuyển tiền để họ sử dụng.
Từ ngày 28/9/2011 đến ngày 23/2/2012, Lương Văn Hòa đã cùng cấp dưới hợp thức hồ sơ quyết toán bốn hạng mục khống. Nhà chức trách cho rằng, Lương Văn Hòa câu kết với Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh (Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) lập, ký bốn hợp đồng khống thuê công ty này thi công các hạng mục để rút tổng số hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành.
Trong 13 tỷ đồng, ông Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng trong một lần chỉ đạo rút tiền để ông này tiêu Tết. Ông Vũ Đức Thuận nhận 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh được chia 3,6 tỷ đồng, Bùi Mạnh Hiển nhận 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa nhận 757 triệu đồng, Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng gần 2 tỷ đồng. Số tiền 1,5 tỷ đồng còn lại các ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển sử dụng chung.
Vụ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC có 22 bị cáo. 10 người trong số này bị truy tố về tội Tham ô số tiền 13 tỷ đồng.
Chiều nay, tòa tiếp tục làm việc.
Theo Bảo Hà (VnExpress.net)








- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (9 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (9 phút trước)
- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (13 phút trước)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (16 phút trước)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (21 phút trước)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (23 phút trước)
- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (23 phút trước)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (25 phút trước)
- "Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận (26 phút trước)





