-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
17/11/2017 23:19Cặp tình nhân buôn ma túy cùng lĩnh 19 năm tù
Ngày 17/11, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Thị Thu Huyền (35 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và 2 đồng phạm ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong số đó có Phạm Anh Tuấn (36 tuổi, ở quận Đống Đa) - nhân tình của Huyền.
Theo cáo buộc, Huyền từng kết hôn với người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc. Hôn nhân không hạnh phúc, họ đường ai nấy đi sau vài năm kết hôn. Từ đó, người phụ nữ này chuyển đến quận Đống Đa thuê nhà để ở.
Khoảng đầu năm 2016, qua mối quan hệ xã hội, Huyền quen biết Phạm Anh Tuấn. Dù Tuấn đã có vợ con, liên quan tới ma túy song họ vẫn nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, Huyền rủ Tuấn đến ở cùng như vợ chồng.
Để có tiền ăn tiêu và thỏa mãn cơn nghiện của tình nhân, Huyền đưa chân vào con đường mua bán “cái chết trắng”. Từ phân phối ma túy nhỏ lẻ, Huyền mở rộng mạng lưới, thuê Lư Việt Hà (38 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) đi giao hàng cho khách với tiền công từ khoảng 200.000 đồng/chuyến.
Tối 14/3, Huyền điều Hà đi đưa ma túy cho khách. Khi đi tới phố Phương Mai (quận Đống Đa), Hà lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.
Từ lời khai của Hà, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyền và Tuấn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 214 gram ma túy tổng hợp, 20,250 gram cần sa và hơn 170 viên ma túy tổng hợp…
Tại tòa, Huyền khai mua của người không quen biết để bán lại kiếm lời đồng thời cho Tuấn sử dụng dần. Tuấn biết rõ việc làm của Huyền đồng thời còn thường xuyên giới thiệu khách, giao dịch thay mình. Tuy nhiên, lời khai của nữ bị cáo bị Tuấn phủ nhận.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị cáo… sau khi nghị án, HĐXXX TAND Hà Nội nhận định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên Huyền và Tuấn 19 năm tù, Hà 7 năm 6 tháng tù.
Theo Vân Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (19:01)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (16 phút trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (21 phút trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (50 phút trước)
- Người đi xe máy thoát chết trong gang tấc khi liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang tới (1 giờ trước)
- Ô tô va chạm xe đỗ ven đường, lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người được giải cứu (1 giờ trước)
- Hãng sữa Singapore gây phẫn nộ ở Việt Nam (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (2 giờ trước)