-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Pháp luật
24/07/2026 20:30Cặp vợ chồng nghi bị phòng khám "bơm sữa, thuốc mỡ" vào vùng kín tá hỏa khi biết bí mật động trời phía sau
Từ gói khám 1 triệu đồng đến khoản chi hơn 30 triệu đồng
Ngày 24/7, anh N.C.Đ. (sinh năm 1994, trú xã Tiên Đồng, Nghệ An) cho biết vợ chồng anh rất sốc khi đọc thông tin về thủ đoạn bị cơ quan công an phát hiện tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An, địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.


Theo anh Đ., những gì lực lượng chức năng công bố gần như trùng khớp với quá trình hai vợ chồng anh từng trải qua tại cơ sở này. Vợ chồng anh Đ. kết hôn hơn một năm. Dù sức khỏe sinh sản không xuất hiện dấu hiệu bất thường, việc chưa có con khiến cả hai lo lắng và muốn đi kiểm tra. Cuối năm 2025, anh Đ. tìm kiếm trên mạng xã hội những địa chỉ khám hiếm muộn, chậm có con.
Thấy trang Facebook của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An đăng nhiều nội dung quảng cáo cùng các bình luận tích cực, anh đã liên hệ để được tư vấn. Nhân viên phòng khám thông báo qua điện thoại rằng chi phí kiểm tra cho cả hai vợ chồng là 1 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi đến nơi, họ tiếp tục được yêu cầu nộp 3 triệu đồng để thực hiện các bước kiểm tra chuyên sâu. Anh Đ. và vợ là chị H. được đưa vào hai phòng khám riêng biệt.
Người chồng được cho xem dung dịch trắng đục, người vợ bị kết luận viêm nhiễm nặng
Anh Đ. cho biết bác sĩ thực hiện một số thao tác tại vùng kín, sau đó đưa ra một lọ chứa dung dịch màu trắng đục và thông báo anh bị viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn.
Tiếp đó, nhân viên phòng khám dẫn anh sang khu vực vợ đang kiểm tra, cho xem hình ảnh siêu âm và kết luận chị H. bị viêm nhiễm nghiêm trọng. Các bác sĩ cho rằng tình trạng viêm nhiễm của cả hai là nguyên nhân khiến vợ chồng anh chậm có con, đồng thời yêu cầu phải điều trị sớm và xử lý dứt điểm.
Vợ chồng anh Đ. được giới thiệu liệu trình có tổng chi phí lên tới 90 triệu đồng. Khi anh cho biết gia đình không đủ khả năng thanh toán khoản tiền này, phía phòng khám đề nghị chia quá trình điều trị thành nhiều giai đoạn, mỗi bước có giá khoảng 5-7 triệu đồng.
Trong trạng thái lo lắng, hai vợ chồng đồng ý thực hiện. Anh Đ. được đưa vào phòng thủ thuật và gắn thiết bị y tế vào cơ quan sinh dục. Khi đang nằm trên bàn thực hiện, anh tiếp tục được thông báo phải tiến hành thêm nhiều bước điều trị khác.
Do thiết bị đã được gắn vào người, anh Đ. không dám từ chối. Quá trình được gọi là điều trị chỉ diễn ra hơn 5 phút nhưng số tiền anh phải trả vượt 14 triệu đồng.
Ở phòng bên cạnh, chị H. cũng phải thanh toán 17 triệu đồng cho một đợt điều trị.
Yêu cầu xuất hóa đơn nhưng phải lớn tiếng mới được giải quyết
Khi nhận thấy chi phí liên tục phát sinh và vượt quá khả năng tài chính, anh Đ. từ chối thực hiện các bước tiếp theo. Người đàn ông cũng yêu cầu phòng khám cung cấp hóa đơn cho những khoản tiền đã thanh toán. Tuy nhiên, theo lời anh, chỉ sau khi anh lớn tiếng yêu cầu, phía cơ sở mới chịu xuất hóa đơn.
Tổng thời gian từ lúc hai vợ chồng bước vào phòng khám đến khi ra về khoảng 3 giờ, nhưng số tiền phải trả đã vượt 30 triệu đồng.
Chị H. cho biết thời điểm đó, hai vợ chồng tự động viên rằng chi phí cao cũng có thể chấp nhận được, miễn việc điều trị giúp họ sớm có con. Sau khi biết thông tin phòng khám bị điều tra, cả hai mới nhận ra mình có thể đã trở thành nạn nhân.
Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi vụ việc tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An được công bố, nhiều người từng khám và điều trị tại đây đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Khởi tố 10 người liên quan Phòng khám đa khoa y học Nghệ An
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An.

Mười bị can gồm:
Tạ Thị Cẩm Vân, sinh năm 1987; Lê Thị Dung, sinh năm 1983, cùng trú tại thành phố Hà Nội.
Phạm Thị Lộc Thịnh, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hải Phòng.
Nguyễn Tất Tín, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ.
Hà Thị Bình, sinh năm 1956, trú tại tỉnh Thanh Hóa.
Bùi Thị Khai, sinh năm 1991; Bùi Thị Sinh, sinh năm 1993, cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
Đặng Hoàng Hiếu, sinh năm 1983; Nguyễn Thanh Mai, sinh năm 1957 và Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1995, cùng trú tại Nghệ An.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khi khách hàng đến khám hoặc điều trị, các bác sĩ và điều dưỡng tại phòng khám bị cáo buộc đưa ra những kết luận không đúng về tình trạng sức khỏe nhằm khiến người bệnh lo sợ.
Bị cáo buộc bơm sữa đậu nành, sử dụng thuốc mỡ để tạo dịch giả
Cơ quan điều tra xác định đối với bệnh nhân nam, nhân viên tại phòng khám đã tự ý bơm sữa đậu nành vào niệu quản, sau đó nói với khách hàng rằng chất lỏng xuất hiện là dịch mủ do viêm nhiễm.
Với bệnh nhân nữ, nhóm này bị cáo buộc đưa thuốc mỡ vào vùng kín nhằm tạo hình ảnh giống dịch hoặc mủ.
Sau khi khiến khách hàng tin rằng mình mắc bệnh, nhân viên phòng khám tiếp tục đưa ra những cảnh báo liên quan nguy cơ vô sinh, ung thư và các hậu quả nghiêm trọng khác. Người bệnh sau đó bị thúc ép lựa chọn những gói điều trị có giá trị cao.
Công an tỉnh Nghệ An bước đầu xác định có hàng nghìn lượt khách hàng từng đến khám và điều trị tại cơ sở này. Tổng số tiền phòng khám đã thu lên tới hàng chục tỷ đồng.
Khách mang 100 triệu đồng đến tái khám mới biết cơ sở đã đóng cửa
Sáng 24/7, trụ sở Phòng khám đa khoa y học Nghệ An nằm trong tòa nhà 5 tầng trên đường Lê Lợi vẫn đóng kín cửa.
Người dân sống xung quanh cho biết cơ sở này đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 5. Trước thời điểm đóng cửa, phòng khám thường xuyên tiếp nhận đông bệnh nhân, trong đó có nhiều người đến từ các xã miền núi và các tỉnh khác.
Dù phòng khám đã dừng hoạt động, thỉnh thoảng vẫn có khách hàng tìm đến để tái khám. Bà V., người bán đồ ăn sáng gần phòng khám, cho biết chiều 23/7 có một đôi nam nữ đến đây và nói rằng họ có lịch tái khám. Khi được thông báo phòng khám đã đóng cửa và nhiều bác sĩ, nhân viên bị bắt, hai người tỏ ra ngỡ ngàng.
Theo lời bà V., cặp đôi cho biết họ đã nộp 100 triệu đồng nhưng hiện không biết phải liên hệ với ai để lấy lại số tiền.
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (46 phút trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (52 phút trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (1 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (1 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)