Pháp luật

Cha chém con trai vì mất một con gà

Cho rằng con trai bất hiếu, làm thịt gà mà không chờ mình về ăn chung, ông Nóc chém anh Đương suýt mất mạng.

Cho rằng con trai bất hiếu, làm thịt gà mà không chờ mình về ăn chung, ông Nóc chém anh Đương suýt mất mạng.

Nhà ông Nóc, nơi xảy ra vụ cha chém con. Ảnh: Nhật Tân.

Làm việc với công an, người đàn ông 53 tuổi khai, chiều 13/4, đi nhậu về, ông phát hiện một con gà đang nuôi bị làm thịt. Ông Nóc cho rằng, con trai là Thạch Đương (27 tuổi) làm thịt gà nhưng ăn hết, không chờ mình về ăn chung là bất hiếu.

Trong cơn say, ông Nóc lấy dao rượt chém Đương nhiều nhát. Hàng xóm nghe Đương hô hoán, đã chạy qua nhà ông Nóc can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Anh Đương đã qua cơn nguy kịch. Công an xã lập hồ sơ, rồi chuyển lên công an huyện xem xét xử lý ông Nóc theo quy định của pháp luật", một cán bộ có trách nhiệm nói.
 
Teo V.Tường (Zing.vn)