-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Pháp luật
25/04/2019 17:28Chân dung nghi can gây thảm sát 3 người qua lời kể của anh ruột
Sáng 25-4, phóng viên báo Người Lao Động trở lại hiện trường vụ án mạng khiến 3 người chết tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Người dân ở đây đều bàng hoàng khi biết Trần Trọng Luận (34 tuổi) là nghi phạm sát hại các nạn nhân. Luận sống trong căn nhà cách nhà nạn nhân hơn 100 m. Luận ở với mẹ ruột, còn cha đã mất.
Trao đổi với CTV của Người Lao Động, anh Trần Trung Hiếu, 39 tuổi cho biết Luận là em út của anh. Anh cho rằng Luận vay tiền thiếu nợ và bị một số đối tượng "dí" nên làm liều. Anh cũng kể Luận ham mê cờ bạc, đề đóm.
Anh Hiếu kể sáng 24-4, trong khi mọi người phát hiện thảm án thì Luận ngủ. Tới trưa Luận đi lòng vòng. Khoảng 16 giờ 30 phút, công an triệu tập Luận lên phường nên anh Hiếu chở Luận lên. Luận bị công an giữ. Đến 9 giờ tối công an trở lại khu vực quanh nhà Luận và sau đó tiến hành khám xét nhà.
| Anh ruột kể về nghi phạm |
Khoảng 20 đêm 24-4, khi con ngủ, anh Hiếu về nhà mẹ ruột của mình để thăm và thấy Luận ngồi ở nhà uống cà phê, hút thuốc, biểu hiện bình thường. Anh Hiếu tâm sự: "Bây giờ tôi phải nghỉ làm ở nhà để động viện mẹ tôi. Giờ không biết sao nhìn mặt xóm giềng. Mẹ tôi hơn 70 tuổi rồi".
Anh Hiếu còn cho biết hiện nay Luận không có người yêu. Anh nói: "Hồi trước nó có quen một người nhưng bị người ta chặn đường đánh nên không quen nữa. Có lần nó tâm sự với bà già là nếu nó có người yêu thì sẽ không chơi cờ bạc, đề đóm gì".
Trong khi đó, hàng xóm kể Luận làm việc cho một công ty, tuy nhiên gần đây nghỉ làm, chiếc xe đang đi lại cũng bán luôn. Một người hàng xóm kể Luận từng bị công an cảnh cáo vì trộm vặt.
Hàng xóm cho biết khoảng 0 giờ rạng sáng nay họ vẫn thấy công an khám xét nhà Luận.
Công an cho biết từ chiều hôm trước họ đã triệu tập, sàng lọc hàng loạt đối tượng, trong đó có Luận.
Như đã thông tin sáng nay 25-4, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết 9 giờ hôm nay công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo công bố thông liên quan đến việc bắt được nghi phạm gây ra vụ việc khiến 3 người tử vong tại một ngôi nhà thuộc khu phố Tân Ba ( phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).
Theo thông tin phóng viên nắm được nghi phạm bị bắt giữ là Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Luận bị bắt giữ sau 18 giờ tích cực điều tra
Thông tin ban đầu được biết, Luận là hàng xóm của bà Cúc. Hàng ngày, Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Qua cách nói chuyện, Luận tự cảm thấy, chị Nhi (con gái bà Cúc) coi thường mình nên ôm hận.
Ngày 23-4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị Nhi nên đến nhà gây ra thảm án.
Khoảng 0 giờ ngày 24-4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 03 con dao, 1 cây mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi và cháu Ngân.

Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100 m rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết. Qua thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng, cơ quan điều tra mời Luận lên làm việc. Qua làm việc, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khi gây án.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.vụ án mạng kinh hoảng xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 24-4 tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).
Các nạn nhân được xác định là: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi).
Theo thông tin từ phía cơ quan công an, khoảng gần 7 giờ ngày 24-5, khi Trần Thị Minh Phương đi làm về thì qua nhà bà ngoại (bà Cúc) đón con gái thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì. Khi nhìn qua cánh cửa thì phát hiện người con gái nằm bất động trên vũng máu. Chị hoảng hồn chạy qua nhờ người thân và hàng xóm phá cửa bên hông nhà để vào xem thì phát hiện 3 người đã chết.
Theo Trung Phong - Như Phú (Nld.com.vn)
- Nico O’Reilly và đêm Wembley huyền thoại: Khi "viên ngọc quý" thành Manchester bước ra ánh sáng (38 phút trước)
- Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất (42 phút trước)
- Quân A.P và "vợ tin đồn" lộ bằng chứng du lịch chung, chính chủ phản ứng bất ngờ khi bị fan "tóm sống" (46 phút trước)
- Kinh hoàng công nghệ “phù phép” chân gà bằng oxy già và thực trạng báo động về an toàn thực phẩm (56 phút trước)
- Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày (56 phút trước)
- Hà Nội: Triệu tập thanh niên chặn đường, hành hung chị họ dã man tại Định Công (58 phút trước)
- Chương Tử Di gây sốt tại Tiffany Bắc Kinh: Biểu cảm “khó chịu” khiến netizen tranh cãi (58 phút trước)
- Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn (1 giờ trước)
- Thảm kịch trên đường băng LaGuardia: Máy bay Air Canada va chạm kinh hoàng với xe cứu hộ (1 giờ trước)
- Tòa tuyên án vụ gã đàn ông đâm vợ nhiều nhát vì bị lạnh nhạt: Bị cáo xin lỗi vợ, tình hình nạn nhân? (1 giờ trước)