Pháp luật

Chém chết cháu ruột trong bữa cơm tối rồi trốn vào rừng

Đối tượng giết người đã lợi dụng địa bàn rừng thẳm, rét buốt để lẩn trốn nhưng vẫn bị lực lượng chức năng tóm gọn chỉ sau 2 giờ truy tìm.

Ngày 10/1, thông tin từ chính quyền xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Cụ thể, vào chiều 7/1, đối tượng Ly Xe Sứ (SN 1970; trú tại xã Y Tý, huyện Bát Xát) đi rừng phát thảo quả mang về nhà em trai. Tại đây, trong lúc ăn cơm, Sứ có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với ông Lý Thó S. (SN 1981, cháu ruột của Sứ). Đối tượng sau đó đã cầm dao rựa chém nhiều nhát vào người ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Y Tý và Công an huyện Bát Xát phối hợp Công an tỉnh Lào Cai có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết và truy bắt đối tượng.

Chém chết cháu ruột trong bữa cơm tối rồi trốn vào rừng

Chém chết cháu ruột trong bữa cơm tối rồi trốn vào rừng - 1
Bắt giữ thành công đối tượng giết người nguy hiểm.

Quá trình truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn, lúc này trời đã về đêm, nhiệt độ vùng núi cao biên giới xuống rất thấp giá rét buốt người, việc tìm kiếm giữa rừng già là không dễ dàng.

Tuy nhiên, với quyết tâm bắt giữ đối tượng giết người nguy hiểm, các chiến sĩ Công an xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) băng rừng trong đêm, truy bắt thành công kẻ sát nhân chỉ sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chem-chet-chau-ruot-trong-bua-com-toi-roi-tron-vao-rung-a366924.html