Tại bục khai báo, nhiều tình tiết bất ngờ đã được hé lộ, trong đó có việc bà Hòa sau khi nhận bọc tiền bôi trơn từ "bệnh nhân" Nguyễn Thị Mai Anh đã cẩn thận kiểm đếm rồi nhắn tin phản hồi rằng cọc tiền còn thiếu 4 tờ.

Bước sang ngày làm việc thứ hai vào sáng 29/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi đối với Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường và vợ là Đặng Thị Hòa xoay quanh hành vi nhận hối lộ.

29-1790664508-chi-tiet-kho-tin-tai-phien-toa-vien-phap-y-tam-than-trung-uong-vo-vien-truong-dem-tien-hoi-lo-roi-nhan-thieu-4-to
Phiên toà đang tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo.

Màn nhận tiền, đếm thiếu và những món quà "cảm ơn" đắt đỏ

Bà Đặng Thị Hòa vừa là vợ của Viện trưởng Trần Văn Trường, vừa công tác với tư cách nhân viên Phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học của Viện. Dù nắm rõ việc Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) là đối tượng cộm cán mang 7 tiền án và thường xuyên bỏ trốn khỏi viện, bà Hòa vẫn lợi dụng vị thế của mình để tác động chồng, thu xếp cho nữ bệnh nhân này được hưởng phòng điều trị riêng tiện nghi cùng hai con nhỏ.

Tại phiên tòa, bà Hòa khai nhận lần đầu tiên Mai Anh tự ý chuyển khoản số tiền 100 triệu đồng. Khi bà gặng hỏi lý do, người phụ nữ này không giải thích cụ thể mà chỉ bảo bà cứ cầm lấy. Ở lần tiếp theo, Mai Anh trực tiếp mang một gói quà đến tận nhà riêng. Qua kiểm đếm, bà Hòa phát hiện bên trong có 198 triệu đồng nên đã nhắn tin báo lại cho Mai Anh về việc còn thiếu 4 tờ tiền. Trước câu hỏi chất vấn của chủ tọa về việc liệu tin nhắn này có phải là dấu hiệu của sự thỏa thuận ngã giá từ trước hay không, bà Hòa phủ nhận việc bàn bạc trước nhưng thừa nhận đã cầm tiền để tác động giúp Mai Anh được chuyển khoa theo ý muốn.

Hồ sơ cáo buộc thể hiện, vào khuya ngày 3/9/2023, Mai Anh đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của bà Hòa với nội dung trả tiền nhằm xin chuyển khoa và xin vào phòng điều trị tiêu chuẩn VIP. Đến tối ngày 18/9/2023, Mai Anh tiếp tục mang gói tiền 198 triệu đồng đến nhà riêng và nhận được tin nhắn xác nhận thiếu 4 tờ vào sáng hôm sau.

Can thiệp sâu vào công tác nhân sự nội bộ và phân loại từng cọc tiền "chạy việc"

Không dừng lại ở việc lo lót chỗ ở cho bản thân, Mai Anh còn can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Viện nhằm củng cố vây cánh. Nữ tội phạm này tác động để các y bác sĩ, nhân viên thân cận được đưa vào diện quy hoạch lãnh đạo khoa phòng hoặc được ưu tiên suất đi học tập bồi dưỡng chuyên môn. Vào khoảng tháng 4/2024, Mai Anh nhờ bà Hòa đăng ký cho bốn nhân viên thân quen học chứng chỉ điều dưỡng vào buổi tối theo hình thức trực tuyến mà không cần báo cáo Phòng Tổ chức của Viện, gồm Lê Thị Thanh Hường, Vũ Tất Đạt, Đỗ Ngọc Tú và Trần Đại Quân.

Bên cạnh đó, Mai Anh còn nhờ bà can thiệp điều chuyển công tác cho vợ chồng nhân viên Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thị Minh Quyên cùng điều dưỡng Trần Quốc An. Sau khi bà Hòa tác động và được người chồng phê duyệt thành công, Mai Anh đã "cảm ơn" bằng cách mua tặng bà Hòa một chiếc xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng đứng tên chính chủ bà Hòa. Một thời gian sau, Mai Anh tiếp tục ngỏ ý tặng thêm phương tiện đi lại, bà Hòa đã chủ động gửi hình ảnh chiếc xe điện ba bánh trị giá 28,5 triệu đồng để Mai Anh chuyển tiền cho chủ tiệm giao xe tận nhà.

Tổng số tiền bà Đặng Thị Hòa bị quy kết trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là 378 triệu đồng. Đáng chú ý, mỗi khi Viện trưởng Trần Văn Trường nhận tiền "chạy việc" từ cấp dưới mang về nhà, bà Hòa đều tỉ mỉ viết các mảnh giấy ghi chú nguồn gốc cùng mục đích rồi kẹp vào từng cọc tiền để đánh dấu. Giải trình trước tòa, bà Hòa cho rằng bản thân không được phép hỏi nguồn gốc số tiền chồng đưa mà chỉ răm bắp ghi chép theo chỉ đạo, dù trong thâm tâm đã tự phỏng đoán đó là tiền bôi trơn của người này người kia.

Góc khuất nhận tiền bao che và khoản chi "hỗ trợ kỷ luật" cho điều dưỡng

Nguyễn Thị Mai Anh bị xác định là chủ mưu đã thao túng cả bộ máy y bác sĩ tại Viện để được tự do đi lại và đón cả chồng, con nhỏ cùng người giúp việc vào sinh sống như ở khách sạn. Tại phiên tòa, các điều dưỡng thừa nhận có người nhận tiền định kỳ mỗi tháng, có người nhận tiền bồi dưỡng sau mỗi lần làm ngơ cho Mai Anh trốn viện.

Nổi bật trong số các nhân chứng và bị cáo là Lê Thị Thanh Hường, điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ, người trực tiếp trông coi Mai Anh. Hường cũng là điều dưỡng duy nhất bị đưa ra xét xử đồng thời về hai tội danh Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Quá trình làm việc, nữ điều dưỡng này đã nhiều lần nhận tổng cộng 90 triệu đồng từ Mai Anh để bao che sai phạm và tiếp tay cho bệnh nhân ra ngoài. Khi Mai Anh bỏ trốn đúng vào ca trực của mình, Hường được chuyển khoản 10 triệu đồng với danh nghĩa hỗ trợ tiền bị kỷ luật; dù khai rằng sau đó chỉ bị hạ bậc thi đua nên đã trả lại tiền mặt, Hường hoàn toàn không đưa ra được chứng cứ chứng minh.

Trong số 90 triệu đồng trục lợi, Hường trích một phần chia cho đồng nghiệp trong khoa, giữ lại riêng 14,2 triệu đồng, đồng thời được Mai Anh đài thọ toàn bộ chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn. Nữ điều dưỡng còn đóng vai trò đầu mối giúp chuyển 50 triệu đồng cho hai đồng nghiệp khác nhằm tạo điều kiện cho chồng của Mai Anh trốn viện hoặc được bỏ qua các hành vi vi phạm. Hiện phiên tòa sơ thẩm xét xử 65 bị cáo vẫn đang tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi nhằm làm sáng tỏ toàn bộ mạng lưới tiêu cực tại cơ sở giám định này.

PV (SHTT)