Pháp luật

Chỉ vì câu nói 'nhìn mặt thấy láo', 2 nhóm thiếu niên hẹn nhau đi 'quyết chiến'

Chỉ vì câu nói ‘nhìn mặt thấy láo’, 8 thanh niên ở Long An chia làm 2 phe, mang hung khí đi tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 18/5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã xác định đối tượng cầm đầu nhóm thiếu niên từ 16-18 tuổi, sử dụng hung khí đi đánh nhau là Phạm Gia Huy (16 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức). Nguyên nhân do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Theo đó, vào trưa ngày 16/5, Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an thị trấn Bến Lức tuần tra phòng, chống tội phạm tại địa bàn, phát hiện 6 thanh niên điều khiển xe máy, cầm theo hung khí, lưu thông với tốc độ cao.

Công an đã bám theo và tổ chức chốt chặn tại Đường tỉnh 830C, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú để khống chế nhóm thanh niên.

Chỉ vì câu nói 'nhìn mặt thấy láo', 2 nhóm thiếu niên hẹn nhau đi 'quyết chiến'
Cảnh sát hình sự khống chế các thanh niên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: MĐ 

Nhóm đối tượng bị bắt tại trận gồm: Phạm Gia Huy (16 tuổi), Đỗ Quang Vinh (17 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (16 tuổi), Huỳnh Lương Ngọc (16 tuổi), Bùi Nguyễn Gia Khang (16 tuổi), Lê Thành Tiền (18 tuổi) cùng ngụ huyện Bến Lức.

Tiếp đó, công an cũng đón chặn và khống chế 2 thanh niên là đối thủ của nhóm trên gồm Nguyễn Quốc Minh, Nguyễn Từ Hoàng Tiến Dũng.

Tại nơi chuẩn bị hỗn chiến, Công an đã thu giữ 2 cây búa, 2 cây rựa, 2 dao tự chế, 10 vỏ chai bia.

Đối tượng Huy được cho là cầm đầu khai nhận, khoảng tháng 3/2023, Trần Minh Trung (18 tuổi) lên mạng xã hội nói Huy 'nhìn mặt thấy láo' nên hẹn nhau để thách đấu. Sau nhiều lần sử dụng mạng xã hội cá nhân nhắn tin qua lại chửi bới, thách thức, hai nhóm thanh niên đã hẹn địa điểm và mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc hai nhóm đang chuẩn bị lao vào chém nhau, Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức đã vây bắt 8 đối tượng, trong đó Minh và Dũng là thành viên trong nhóm của Trung và Kiệt.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chi-vi-cau-noi-nhin-mat-thay-lao-2-nhom-thieu-nien-hen-nhau-di-quyet-chien-d163369.html