Pháp luật

Chiêu lừa tình của đại tá hải quân 'dỏm'

Giả làm Đại tá Hải quân Vùng 2, Khương “nổ” có các lô đất giá rẻ được bán theo tiêu chuẩn sĩ quan và các dự án đầu tư để lừa đảo tiền của nhiều người.

Ngày 9/3, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Khương (SN 1970, ngụ tại Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, nhận thấy có một số tình tiết không thể làm rõ tại phiên xử, nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Khương là đối tượng có nhân thân bất hảo, từng nhiều lần vào tù ra khám. Năm 1997, Khương bị tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang xử phạt 18 tháng tù về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc”.

Sau khi chấp hành án xong, Khương lên Lâm Đồng sinh sống và tổ chức buôn bán phụ nữ. Năm 2000. Khương bị TAND tỉnh Lâm Đồng phạt 7 năm tù về tội “mua bán phụ nữ”. Cứ ngỡ khi mãn hạn tù Khương sẽ hoàn lương, nhưng ngựa vẫn quen đường cũ nên năm 2006 Khương lại khoác áo tù vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bản án 4 năm 6 tháng.

Trở về cuộc sống, Khương vẫn không từ bỏ ý nghĩ bất chính. Sau khi dày công nghiên cứu, năm 2019, gã thuê các đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy chứng minh sĩ quan Hải quân và giấy chứng nhận Hải quân mang tên “Vũ Văn Khương” và có dán hình ảnh của Khương mang quân hàm Thượng tá, Đại tá.

Sau đó, Khương đặt mua quân hàm, phù hiệu và đặt làm bảng tên mang tên mình, còn quần áo của lực lượng hải quân Khương xin được của những người quen biết.

Sau khi có đầy đủ các tài liệu đã được làm giả nêu trên, Khương chụp ảnh mình mặc quân phục có hàm hiệu đưa lên mạng xã hội. Khương làm quen với nhiều và người giới thiệu bản thân là Đại tá Hải quân Vùng 2 đóng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong số những cô gái quen qua mạng, Khương đã phải lòng chị Lê Thị Tuyết Th. Khi tình cảm thân thiết, Khương đưa chị này về quê ra mắt gia đình, chuẩn bị thủ tục đăng ký kết hôn.

"Đại tá dỏm" nói muốn chuyển công tác từ Vùng 2 về Vùng 4 (đơn vị kinh tế) nên cần tiền lo lót. Tưởng thật, chị Tuyết đưa 300 triệu đồng.

Chiêu lừa tình của đại tá hải quân 'dỏm'
Bị cáo Khương tại toà

Đầu năm 2020, trong lần chở chị Tuyết qua thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khương dừng lại trước mảnh đất bên đường, giới thiệu đây là khu đất ưu tiên sĩ quan quan đội mua với giá rẻ hơn thị trường trên 500 triệu đồng. Quân nhân chỉ cần trả trước 950 triệu đồng; phần còn lại ngân hàng hỗ trợ 5 năm. Tin tưởng, chị Tuyết chuyển 500 triệu đồng để hùn vốn.

Hai tháng sau, Khương lại chở bạn gái lên khu vực đồi Ngọc Tước và nói được cấp một lô đất ở đây theo tiêu chuẩn đại tá. Nhưng để sớm nhận được phải "chi cho cấp trên 200 triệu đồng". Chị Tuyết lại chuyển tiền.

Khi biết chị Th. cạn tiền, Khương lấy lý do ra vùng chiến đấu để tạm ngưng liên lạc.

Nhà chức trách xác định,1 tỷ đồng tiền chiếm đoạt của chị Tuyết qua ba lần lừa đảo trên được Khương dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Với cách tương tự, tháng 10/2020, Khương đã đưa chị Phạm Thị Nh. vào bẫy. Khương cũng đưa chị Nh. về Nam Định ra mắt họ hàng và cùng lấy lý do chuyển công tác tốt hơn, mua đất để làm tổ ấm, Khương đã lừa của chị Nh. 400 triệu đồng.

Khi người quen chị Nh. cho biết lô đất ở bãi sau TP.Vũng Tàu mà Khương chỉ không phải đất quân đội bán. Chị Nh. xác minh thì biết sự thật về vị đại tá dỏm nên làm đơn tố cáo gửi công an.

Trong thời gian Công an thụ lý vụ án điều tra còn có anh Trần Xuân Tuấn và chị Nguyễn Thị Xuân Hương tố cáo Khương lừa chiếm đoạt tiền nhưng Công an TP HCM tách ra hồ sơ để tiếp tục xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, Khương thừa nhận một phần hành vi, khai việc đăng ký kết hôn chị Tuyết là hợp pháp nên đề nghị tòa xem xét mức độ hành vi của mình.

Sau khi hội ý, HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết mới, trong đó có việc xác minh giấy kết hôn là thật hay giả.

HL (Nguoiduatin.vn)