-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Pháp luật
07/02/2017 18:11Cho vay nặng lãi, vào facebook lấy ảnh “cả họ” để khủng bố đòi nợ
Theo tài liệu điều tra, ngày 2-2-2016, Phòng PC45 nhận được đơn tố giác của ông P.V. (60 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền) về việc con trai ông là Phạm Thái Dương (30 tuổi), bị một nhóm đối tượng lôi kéo, chăn dắt cho vay nặng lãi để chơi bạc đến cháy túi và gia đình đã nhiều lần phải trả nợ thay hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền Dương nợ bọn chúng mỗi ngày một tăng, lên tới vài tỷ đồng.
Từ khi gia đình ông không còn khả năng trả nợ cho Dương, những kẻ cho vay nặng lãi thường xuyên đến nhà, ép vợ chồng ông phải nợ cho Dương. Chúng còn đe dọa sẽ giết vợ chồng Dương, vợ chồng ông cùng người con trai út và phá cả nhà của gia đình ông. Hoảng loạn, suy sụp và trước sức ép của các đối tượng, vợ chồng ông đã phải đi vay một số tiền để trả cho chúng những mong giữ an toàn cho cả gia đình nhưng vẫn không được sống yên ổn,
Tiếp đó, ngày 8-8-2016, Phòng PC45 nhận được tin báo, ngày 7-8-2016, có một người không quen biết đến nhà bà Phạm Thị Thanh H. (em vợ ông P.V.), ở phố Cầu Đất, tự giới thiệu tên là Hồng, làm nghề xe ôm ở khu vực Bưu điện thành phố. Người này được một người lạ mặt thuê đưa cho bà H. 2 phong bì thư. Trong bì thư, có 8 bức ảnh là những người thân quen trong gia đình, họ hàng bà H., trên mỗi bức ảnh đều có những dòng chữ mang tính chất xúc phạm danh dự, đe dọa tính mạng những người trong ảnh.
![]() |
| Hai trong số các đối tượng bị bắt giữ. |
Đặc biệt, có một bức thư nặc danh, gửi Phạm Thái Dương. Trước sự việc trên, gia đình bà H. rất hoang mang nên đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, danh dự, tài sản và công việc kinh doanh của những người bị các đối tượng đe dọa...
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định các vụ việc trên do nhóm đối tượng côn đồ dùng các thủ đoạn nhằm gây áp lực, khủng bố tinh thần cho nhiều nạn nhân để buộc họ phải trả nợ. Giám đốc Công an Hải Phòng ngay lập tức chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành đấu tranh.
Trong khi lực lượng phá án đang tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh thì nhận được tin báo: Vào 1h30 ngày 1-12-2016, gia đình ông Phạm Văn C. (anh trai bà H.) ở Cầu Đất bị kẻ xấu đổ chất bẩn vào nhà và vứt kèm theo một túi ảnh có 77 chiếc ảnh của toàn thể các thành viên trong gia đình, gồm: vợ chồng ông và hai vợ chồng con trai ông. Trên các bức ảnh có in dòng chữ, nội dung yêu cầu con trai ông phải trả nợ ngay.
Theo ông C. trình bày, từ trước tới nay, gia đình ông không có mâu thuẫn hay nợ nần tiền bạc của ai, đặc biệt con trai ông cũng không có nợ nần gì. Nguyên nhân của vụ việc có thể bắt nguồn từ việc người cháu ruột ông là Phạm Thái Dương có nợ nần của một số người nhưng nay Dương đã bỏ trốn nên các đối tượng ném chất bẩn vào nhà nhằm gây sức ép, buộc gia đình ông phải trả nợ thay. Đêm mồng 4 rạng ngày 5-1, các đối tượng lại dùng thủ đoạn trên đối với hàng loạt gia đình có họ hàng, liên quan với gia đình ông P.V.
Quyết tâm làm rõ, kiên trì lần theo dấu vết hoạt động của đối tượng, đến ngày 20-1-2017, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh, Lê Duy Khoa, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Đức Duy.
Bước đầu các đối tượng khai nhận: Từ năm 2015, sau khi rê dắt cho Phạm Thái Dương vay tiền để cá độ bóng đá, Nguyễn Tuấn Anh đã giao cho Khoa cùng Duy thực hiện các phi vụ truy thu nợ của Dương. Qua nhiều lần gây sức ép, đốc thúc đến tháng 12-2015, cả nhóm đã buộc gia đình của Dương trả số tiền là 2,7 tỷ đồng.
Thời gian sau đó, không thấy gia đình Dương trả tiếp, các đối tượng đã bàn bạc nhau ném chất bẩn vào nhà hầu hết họ hàng của Dương để gây áp lực đòi nợ. Cùng với đó, Nguyễn Tuấn Anh và Khoa đã vào Facebook của Dương tìm ảnh những người trong gia đình, họ hàng của Dương rồi đem đi rửa và in sẵn nội dung vu cáo, yêu cầu đòi nợ trên ảnh. Sau đó, cả nhóm đã nhiều lần thực hiện các vụ ném chất bẩn, tung ảnh bôi nhọ vào các gia đình họ hàng của Phạm Thái Dương.
| Hiện vụ việc đang được Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra mở rộng. Qua vụ án nêu trên, cơ quan Công an cảnh báo người dân: Khi gặp phải những tình huống trớ trêu kể trên, đề nghị các bị hại không nên tự tẩy rửa nhà cửa mà tìm mọi cách bảo vệ hiện trường, báo ngay cho cơ quan Công an hoặc trực tiếp điều tra viên Bùi Văn Minh, số điện thoại thường trực 24/24h 0913 560 613 để phối hợp điều tra. |
Theo Văn Thịnh (CAND Online)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (1 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)
