-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
Pháp luật
23/05/2016 18:34Chồng sát hại vợ Bắc Giang: Cãi nhau, vợ mượn điện thoại gọi cho mẹ
Trao đổi tin tức với PV, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin vụ hai vợ chồng tử vong ở thôn Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Nạn nhân là chị Vũ Thị L. (SN 1988) và chồng là anh T. (SN 1983), trú tại xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Sự việc bắt đầu vào khoảng hơn 11h ngày 19/5, sau khi tan ca làm buổi sáng, vợ chồng anh T. và chị L. về nhà trọ cách nhà máy than chừng vài trăm mét.
Tuy nhiên, đến khoảng 12h cùng ngày, công nhân của công ty thấy anh T. quay trở lại phòng bảo vệ. Đúng lúc đó, anh L. – công nhân của công ty cũng ở đó.
Thật không ngờ, chỉ ít phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người phát hiện anh T. đã tử vong do dùng vật liệu nổ để tự sát. Còn anh L. bị thương phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện.
![]() |
Khu bảo vệ, nơi chồng tự sát. |
Lúc này, mọi người tá hoả đi tìm vợ anh T. để thông báo về sự việc đau lòng. Đồng nghiệp trong công ty đã đến chỗ hai vợ chồng anh T. mua ở thôn Đồng Rì để tìm chị vợ thì thấy cửa khoá bên ngoài. Gọi mãi không được, khi người dân phá cửa thì phát hiện chị vợ chết ở trong nhà.
Ngay sau đó, người dân đã thông báo vụ việc cho cơ quan công an. Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi mới được hoàn tất.
Theo lời người dân cho biết, nghe tin chị L. chết trong nhà, mọi người liền chạy đến xem. Cửa nhà bị khóa chặt. Phá cửa vào bên trong, mọi người nhìn thấy chị L. nằm bất tỉnh ở dưới đất, trong tình trạng tay và chân bị trói. Qua kiểm tra, mọi người thấy chị L. đã tử vong.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã gọi điện về gia đình nạn nhân ở Thanh Hóa. Đến khoảng 23h đêm, gia đình nạn nhân đến nhà của vợ chồng anh T. và chị L. đưa thi thể về quê an táng.
Cũng theo người dân cho biết, trước khi đến công ty, anh T. mặc quần áo tử tế và đeo một vật gì đó ở bụng. Trưa hôm đó, T. đã gọi anh L. đến cửa bảo vệ thì giật mình thảng thốt nghe thấy tiếng nổ.
Chồng ghen tuông và nhốt vợ trong nhà?
Theo tìm hiểu được biết, vợ chồng anh T. và chị L. trú tại xã Thiệu Quang (Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Do cuộc sống mưu sinh, hai vợ chồng rời xứ đến Sơn Động (Bắc Giang) xin vào làm cho một công ty chuyên khai thác than. Anh T. làm bảo vệ, còn chị L. cũng mới xin vào công ty phụ nấu cơm cho công nhân.
Một người hàng xóm cho biết, lên đây làm ăn, vợ chồng T. mua một căn nhà cấp bốn của một đồng nghiệp trong công ty để sinh sống. Về nhà mới, anh T. sang bảo bà là chỗ hàng xóm gần gặn cùng với mấy người đồng nghiệp đến nhà ăn cơm và uống rượu.
Về đây sống được khoảng 4 năm, bà mới gặp chị L. được ba lần.
“Lần gần đây nhất, tôi thấy vợ chồng anh T. lời qua tiếng lại nên đã chạy sang. Sang đến nơi, anh T. cũng biết điều và không chửi mắng vợ nữa. Sau đó, tôi đi về nhà. Một lúc sau, L. sang nhà mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ”, một người hàng xóm cho biết.
Được biết, vợ chồng T. cưới nhau nhiều năm nhưng không có con. Bố chồng chị L. xuống nhà chơi một vài lần.
“Lần đó, ông này sang nhà hàng xóm kể chuyện hai đứa lấy nhau được một thời gian nhưng không có con. Tuy nhiên, chị L. sống khép kín không bao giờ tâm sự chuyện không sinh được con. Chẳng lẽ, tôi lại hỏi chuyện đó thì thật vô duyên. Gần đây, chị L. xuống Hà Nội để cấy thai”, một người hàng xóm cho biết thêm.
Theo lời người dân cho biết, chồng là người yêu ca hát. Để thỏa mãn đam mê, anh T. mua một dàn karaoke về nhà và rủ một người dân trong thôn đến hát.
Sống tại địa phương, anh T. có tính hay ghen tuông. Có lần, vợ sang nhà một người dân bảo bán cho mấy con gà về nuôi. Nhưng người này chỉ dám bán cho gà con chứ không dám bán cho gà thịt bởi lo lắng chồng chị L. ghen tuông, gây phiền phức. Một lúc sau, anh T. đã mò lên nhà người này.
Ngoài ra, có một người đàn ông trong thôn bẫy chim gần nhà anh. Lúc anh T. đi ngang qua thì không nói gì. Đến chỗ làm, anh T. gọi điện cho người này bảo bẫy được con chim nào chưa.
Thường ngày, vợ chồng anh T. và chị L. đi làm ca. Về nhà, vợ chồng thường hay đóng chặt cửa, không giao lưu với hàng xóm.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)








- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)
- Tổng thống Trump nói giải Nobel Hòa bình của ông Obama là "không công bằng" (11:02)
- Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt (28 phút trước)
- Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên (31 phút trước)
- Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau chiến thắng, Indonesia nhận “tin dữ” (34 phút trước)
- Clip hiếm: BTS trình diễn ở Việt Nam (34 phút trước)
- iPhone Ultra sẽ là biểu tượng mới của "đỉnh cao iPhone"? (34 phút trước)
- Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun vì "ngán tận cổ" (39 phút trước)
- Clip chồng đánh con gái riêng của vợ tàn bạo, trích xuất camera phòng khách gây phẫn nộ (42 phút trước)




