-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Pháp luật
15/01/2022 06:14Chuyện 'động trời' trong một tiệm mát-xa kích dục
Xử sơ thẩm chiều 14-1, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998) 3 năm tù giam về tội "Cướp tài sản" , 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tổng hợp, bị cáo này chấp hành hình phạt 5 năm 6 tháng tù.
Là đồng phạm, Trịnh Đức Hùng (SN 1978, chủ tiệm mát-xa Trường Phát) nhận mức án 3 năm tù giam về hai tội: "Giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản".
Cùng hai tội danh trên, bị cáo Mai Ngọc Lượng (SN 1995) bị phạt 2 năm 11 tháng tù giam.
Cùng cáo buộc tội "Cưỡng đoạt tài sản", tòa sơ thẩm phạt bị cáo Đỗ Văn Tuấn (SN 1992) 3 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Phan Phước Thiện (SN 1994) 2 năm 10 tháng tù giam.
Phạm tội "Không tố giác tội phạm", bị cáo Phan Minh Trọng Huấn (SN 1994) lãnh 9 tháng tù giam.
Đầu tháng 5-2019, chị P.L.N.T (ngụ quận 7, TP HCM) tìm việc trên internet thì thấy Tuấn đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại quán karaoke. Muốn xin việc, chị T. liên lạc với Tuấn qua Zalo.
Ngay hôm sau, Tuấn, Hoàng cùng Thiện gặp chị T. tại một quán nước ở quận Tân Bình, TP HCM. Sau trao đổi, chị T. đồng ý nhận việc rồi đưa giấy tờ tùy thân để Hoàng làm hồ sơ.
Đến tối 5-5-2019, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng và Phan Phước Thiện đưa thông tin gian dối rồi uy hiếp, ép buộc chị P.L.N.T. vào làm nhân viên tiệm mát-xa do Trịnh Đức Hùng làm chủ (ở huyện Hóc Môn, TP HCM).
Nhóm đối tượng bắt chị T. ký tên vào tờ giấy ghi nội dung tự nguyện xin việc, đồng ý đóng phí xin việc 9 triệu đồng.
Xong việc, Hùng trả Hoàng và đồng bọn 5 triệu đồng. Hùng nói với chị T. rằng chị đã bị nhóm Hoàng bán vào tiệm mát-xa làm nhân viên mát-xa kích dục. Chị T. phải làm việc để kiếm tiền trả lại số tiền ông chủ Hùng đã tiêu tốn vì "mua" chị T.
Suốt thời gian này, chị T. không được phép ra khỏi tiệm mát-xa. Nếu muốn về, chị T. phải trả hết tiền.
Không chấp nhận, chị T. khóc lóc, van xin. Thấy vậy, Hùng đòi 8 triệu đồng. Hôm sau, mẹ của bị hại mang tiền đến chuộc con.
Trước đó, Nguyễn Huy Hoàng cùng đồng phạm chở chị P.T.Đ. bằng ôtô từ TP HCM sang tỉnh Đồng Nai. Băng nhóm cũng sử dụng "chiêu" hỗ trợ người tìm việc tương tự như trên.
Trên đường đi, nhóm Hoàng đe dọa, dùng vũ lực bóp cổ chị Đ. Sau đó, đoạt 1 điện thoại di động, 10 triệu đồng 1 sợi dây chuyền vàng mà nạn nhân mang theo.
Theo Di Lâm (Nld.com.vn)
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (21 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (41 phút trước)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (55 phút trước)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (1 giờ trước)
- TPHCM bố trí máy bơm di động, sẵn sàng xử lý các điểm ngập (1 giờ trước)
- Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" (1 giờ trước)
- Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? (1 giờ trước)
- Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Chủ tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn” bị khởi tố, bắt tạm giam (2 giờ trước)
- Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh (2 giờ trước)