-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
10/09/2022 15:10Chuyện tiêu hơn 3,8 triệu USD vụ cựu thứ trưởng Cao Minh Quang bị truy tố
Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 8 bị can khác vì liên quan đến vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần (CP) dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan.
Theo cáo buộc, năm 2005, dịch cúm A/H5N1 diễn biến phức tạp, Thủ tướng phê duyệt kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir để phòng, chống dịch tại Việt Nam. Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai, chỉ đạo, giám sát việc sản xuất thuốc, dự trữ thuốc theo kế hoạch.
Bộ Y tế sau đó giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp cùng Bộ Tài chính xây dựng giá thuốc Oseltamivir sản xuất trong nước. Trong số các doanh nghiệp được Bộ Y tế đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir có Công ty CP Dược Cửu Long.
Từ tháng 2- 4/2006, công ty này nhập 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu USD của Công ty Mambo (Singapore), đã thanh toán cho Mambo 5,25 triệu USD, còn lại hơn 3,8 triệu USD được trả chậm 6 tháng kể từ ngày nhận hàng.
Sau này, giá nguyên liệu giảm, ông Lương Văn Hóa, khi đó là TGĐ Công ty CP Dược Cửu Long đã chỉ đạo thuộc cấp đề nghị Công ty Mambo cho giảm giá số tiền hơn 3,8 triệu USD; đồng thời, hoàn thiện giấy tờ để ngoài sổ sách số tiền này.
Hơn 3,8 triệu USD được tiêu như thế nào?
Cáo trạng xác định, đối với toàn bộ số tiền hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng) được giảm giá mua nguyên liệu kể trên, ông Hóa đã chỉ đạo sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.
Trong đó nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4,2 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông trích lập quỹ đầu tư phát triển, trích lập quỹ dự phòng tài chính, trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động, chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, chi cổ tức cho cổ đông.
Cụ thể, ông Hóa nhận được tổng số tiền chia cổ tức là hơn 587 triệu đồng, tiền thù lao 430 triệu đồng; Bị can Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó TGĐ) nhận được tổng số tiền chia cổ tức là hơn 514 triệu đồng, tiền thù lao là 330 triệu đồng;
Bị can Nguyễn Thanh Hải (nguyên kế toán trưởng) nhận được tổng số tiền chia cổ tức là hơn 167 triệu đồng; và bị can Ngô Hiếu Nghĩa (nguyên Giám đốc chi nhánh TP.HCM) nhận được tổng số tiền chia cổ tức là hơn 535 triệu đồng.
Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2010 còn dư là hơn 4,6 tỷ đồng.
Cáo buộc cho rằng, để che giấu việc giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc, ông Hóa chỉ đạo bị can Nghĩa tạo lập thư gửi Công ty Mambo ghi ngày 25/8/2008 để cung cấp cho đoàn kiểm tra.
Tại buổi làm việc ngày 14/11/2008 với Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế - Bộ Tài chính, ông Hóa cung cấp bản photo thư giãn nợ nêu trên và báo cáo Đoàn kiểm tra lý do chưa thanh toán số tiền hơn 3,8 triệu USD do được nhà cung cấp cho giãn nợ đến ngày 30/12/2008.
Cuối năm 2008, theo đề nghị của kiểm toán yêu cầu xác thực đối với với khoản được giảm giá, ngày 2/1/2009, ông Tòng tiếp tục chỉ đạo ông Nghĩa soạn thư gửi Công ty Mambo có nội dung đề nghị xác nhận, tại thời điểm ngày 31/12/2008, công nợ giữa 2 bên là 0 USD.
Việc này nhằm phù hợp với thực tế Công ty CP Dược phẩm Cửu Long đã hạch toán giảm giá mua nguyên liệu từ năm 2006 theo chỉ đạo của ông Hóa, tuy nhiên không có văn bản trả lời từ phía Công ty Mambo.
Ngày 23/2/2009, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có công văn yêu cầu Công ty CP Dược Cửu Long báo cáo việc thanh toán tiền mua nguyên liệu.
Mặc dù đã được Công ty Mambo giảm giá mua nguyên liệu trên thực tế, đồng thời trước đó Công ty CP Dược Cửu Long đã cung cấp cho kiểm toán Thư đề nghị Công ty Mambo xác nhận không còn công nợ ngày 2/1/2009, nhưng ông Hóa vẫn ký văn bản báo cáo Bộ Y tế sẽ thanh toán xong tiền mua nguyên liệu chậm nhất đến ngày 30/3/2009.
Đồng thời để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán nhằm che giấu Bộ Y tế việc được giảm giá đối với khoản tiền hơn 3,8 triệu USD, ông Hóa chỉ đạo ông Tòng và Nguyễn Văn Thanh Hải chuyển tiền cho Công ty ZPT (có địa chỉ tại Vương Quốc Anh) để thanh toán tiền mua nguyên liệu của 11 nhà cung cấp nước ngoài, nhưng chứng từ chuyển tiền thể hiện Công ty CP Dược Cửu Long thanh toán cho Công ty ZPT bằng đúng số tiền hơn 3,8 triệu USD.
Theo lời khai của ông Hóa, trên thực tế, Công ty CP Dược phẩm Cửu Long chuyển hơn 3,8 triệu USD cho Công ty ZPT là để thanh toán tiền mua nguyên liệu của 11 nhà cung cấp nước ngoài cho những hợp đồng khác của Công ty CP Dược Cửu Long.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)