-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Pháp luật
19/09/2022 20:52Cô gái trẻ chết tức tưởi vì đi 'đòi áo cho cha'
Sáng 19-9, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục phiên xử sơ thẩm bị cáo Trần Thanh Hải (33 tuổi, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức) về các tội "Giết người", "Huỷ hoại tài sản". Hải được xác định đã đâm chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 2004), ném chị này vào lửa rồi mang thi thể giấu dưới giếng.
Trước đó, sau các buổi xét xử ngày 15-9 và 16-9, đến ngày 19-9 phiên tòa tiếp tục ở phần xét hỏi.
Tại tòa, đại diện VKS cho biết xuất phát từ mâu thuẫn đất đai, gia đình của ông Đặng Văn Điền đã chuyển đi nhưng sau đó có dịp quay lại nên xảy ra mâu thuẫn với mẹ của bị cáo là bà Nguyễn Thị Vân.
Theo đại diện VKS nếu như bà Vân không lấy chiếc áo của ông Điền thì sẽ không có việc đi đòi lại áo và rồi không có những câu chuyện thương tâm phía sau. Tuy nhiên, bị cáo đã thực hiện những hành vi mang tính chất dã man, xâm phạm đến nhiều người. Hành vi thể hiện sự côn đồ, thực hiện đến cùng. Ngoài ra, quá trình điều tra, truy tố, gia đình bị cáo và bị cáo không bồi thường, khắc phục một phần thiệt hại làm giảm mất mát đau thương cho gia đình bị hại. Chỉ đến gần đây, gia đình bị cáo khắc phục 50 triệu đồng cho gia đình chị Oanh.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức án cao nhất đối với bị cáo là "tử hình" xử phạt 2-3 năm tù về tội "huỷ hoại tài sản".
Được nói lời sau cùng, bị cáo Hải im lặng một hồi lâu và nói rằng tội của bị cáo gây ra là rất lớn. Bị cáo mong rằng còn cơ hội để được chăm sóc mẹ già và hương khói cho gia tộc, vì anh trai bị cáo đã mất.
Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo có đủ khả năng nhận thức nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm đến cùng.
Tuy bị cáo đầu thú, gia đình có phúng viếng, tại phiên toà tự nguyện bồi thường thêm 50 triệu... nhưng xét thấy việc cải tạo đối với bị cáo không thể, cần phải có bản án nghiêm khắc.
HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trần Thanh Hải tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Huỷ hoại tải sản". Ngoài ra, bị cáo còn phải áp dụng thêm hình phạt 9 tháng tù trong bản án năm 2021 về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp mức an bị cáo Hải phải chịu là "Tử hình".
Theo cáo trạng, ông Đặng Văn Điền (cha của chị Oanh) và bà Nguyễn Thị Vân (mẹ của bị cáo) ở cạnh nhau và có mẫu thuẫn về đất đai. Chiều 6-12-2021, ông Điền đến nhà cũ thì gặp bà Vân nên cả 2 cãi nhau, bà Vân lấy chiếc áo khoác của ông Điền.
Khoảng 22 giờ tối 7-12, chị Oanh cùng Nguyễn Thị Ngọc Th, Trần Trọng Bình, Danh Thị Hạnh Minh đến nhà Hải để đòi lại áo và án mạng đã xảy ra...
Theo Ngọc Giang (Nld.com.vn)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (46 phút trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (51 phút trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (53 phút trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (1 giờ trước)