-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
07/03/2018 12:50Cô gái trẻ nghi bị Châu Việt Cường sát hại: Không tìm được cha đẻ về lo tang lễ cho con gái
Gia đình không tìm được bố đẻ của nạn nhân để về lo đám tang cho con
Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ việc thiếu nữ Trần M.H. (sinh năm 1998, trú tại Chương Mỹ - Hà Nội) tử vong có liên quan đến ca sĩ Nguyễn Việt Cường vào sáng ngày 5/3 tại phường Cống Vị (Ba Đình – Hà Nội).
Theo điều tra ban đầu của Công an, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp. Khoảng 8h cùng ngày, Cường bị ảo giác nghĩ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng của Trần M.H. hành động này của Nguyễn Việt Cường đã khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Qua khám nghiệm pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong. Công an quận Ba Đình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Việt Cường và triệu tập người liên quan để điều tra làm rõ.
Có mặt tại gia đình của nạn nhân sáng ngày 6/3, ông ngoại của H. là ông Lưu Xuân Uyên (82 tuổi) không khỏi buồn bã chia sẻ: "Gia đình H. vô cùng hoàn cảnh khi cha mẹ sống không hạnh phúc, người bố đã bỏ 3 mẹ con đi từ lâu về Thái Nguyên và đã lập gia đình mới. Bản thân mẹ H. cũng đau ốm, gia đình khá hoàn cảnh nên tất cả thu nhập chỉ trông chờ vào việc đan lát thuê với thu nhập mỗi ngày khoảng 70.000 đồng".

"Khi nghe tin tất cả chúng tôi đều không khỏi bàng hoàng và đau xót, một người cháu khá xinh xắn, ngoan ngoãn nhưng phải ra đi khi mới đôi mươi", ông ngoại H. chia sẻ.
Nói thêm về tính cách của nạn nhân, ông ngoại cùng họ hàng cho biết H. học xong lớp 12 sau đó do điều kiện của gia đình khó khăn nên phải xuống Hà Nội làm ăn. Đặc biệt, H. có năng khiếu ca hát, đặc biệt hễ trong vùng có đám cưới là H. đứng lên hát một vài bài. Ngay cả bạn bè cứ dịp tụ tập H. cũng hát hò rất vui vẻ.

"H. nói xuống Hà Nội làm ăn, kiếm tiền nuôi ông bà và mẹ từ hơn 1 năm nay, tuy nhiên chưa có tháng nào H. gửi tiền về và cháu chia sẻ rằng việc làm ăn cũng bấp bênh vì tháng làm được tháng không", ông ngoại H. cho hay.

Cũng theo người nhà cho biết, khi nghe tin H. tử vong gia đình đã cử người lên tận Thái Nguyên để tìm bố đẻ về lo tang lễ cho con gái nhưng không thể tìm được. Chỉ có họ hàng bên nội có một vài người xuống chia buồn cùng gia đình.
Người "thương" khóc như mưa khi nghe tin nạn nhân tử vong
Cũng trong sáng ngày 6/3, thi thể của nạn nhân đã được gia đình đưa lên để hỏa táng tại nhà tang lễ thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội). Tuy nhiên, lúc 10h bà ngoại H. cùng một số anh em họ hàng đã phải tức tốc chạy về báo tin với gia đình là việc hỏa táng không thể tiến hành được và chuyển sang chôn cất.

Nói thêm về đời sống riêng tư của nạn nhân, gia đình cho biết, trước kia có 1 người con trai rất yêu và quý mến H. bởi tính cách cũng như vẻ đẹp của H. Tuy nhiên H. lại không đồng ý và nhận người con trai đó làm anh trai và nhận cha mẹ của chàng trai này là bố mẹ nuôi.
Cũng từ đó, H. rất hay lui tới nhà của bố mẹ nuôi, thậm chí các ngày lễ Tết, dịp về quê H. đều lên nhà bố mẹ nuôi ăn cơm, vui chơi.

"Nhà bố mẹ nuôi cũng rất tốt với H. Cách đây không lâu bố mẹ nuôi của H. dự định sẽ làm nhà và H. có nói là làm thêm một phòng để thi thoảng về quê qua ở thì bố mẹ nuôi vui vẻ đồng ý", người nhà chia sẻ.
Khi nghe tin H. tử vong, gia đình bố mẹ nuôi cùng người anh trai kết nghĩa lập tức chạy đến gia đình và "khóc như mưa".
Hiện tại gia đình nạn nhân đang lo hậu sự cho nạn nhân.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 ngày 5-3, Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên – Huế) rủ chị Trần Mỹ Huyền (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên Phượng Anh (chưa xác định được nhân thân) đến nhà Phạm Đức Thế, ở phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình), để sử dụng ma túy.
Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998. Hành động "trừ ma" của Cường khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.
Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị Huyền gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị Huyền tử vong.
Theo Lê Bảo (Helino)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (46 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




