Pháp luật
08/06/2018 06:09Cô gái từng làm việc với nghi phạm sát hại nữ sinh SKĐA: 'Tôi sốc khi xem video Tú bình thản khai nhận tội ác'
Sốc và sợ hãi khi xem đoạn video lời khai của nghi phạm
Liên quan đến vụ nữ sinh sân khấu điện ảnh bị sát hại trong nhà trọ, ngày 7/6, công an quận Đống Đa vẫn đang tạm giữ Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) để điều tra, làm rõ.

Hành vi giết người của Tú khiến nhiều người không khỏi rùng mình, sợ hãi. Chia sẻ với chúng tôi, chị T.P.M (26 tuổi, ở Hà Nội) người từng làm việc và tiếp xúc với Tú cho biết, chị vẫn chưa hết sốc khi xem video lời khai của Tú.
Cô gái này cho biết thêm, thời gian làm việc cùng nhau, Tú vẫn giữ bề ngoài lịch sự, đạo mạo. Những người mới lần đầu tiếp xúc không thể nhận ra tính cách dị thường của Tú.

Theo tiết lộ của cô gái, Tú không có bằng cấp. Kinh nghiệm về thiết kế đồ họa mà nghi phạm này có được là do học lỏm.
"Tú từng thành lập một trung tâm thiết kế đồ họa rồi tự phong chức danh Giám đốc, hoạt động không phép, thuê mặt bằng Trung tâm ở đâu thì Tú ăn ở, sinh hoạt ở đó luôn. Hiện tại Trung tâm này đã giải thể. Tú thường xuyên chỉ đạo em đăng tải lên các Fanpage là tốt nghiệp FPT để nâng cao uy tín chào mời các học viên. Thực ra khi làm việc em cũng để ý kinh nghiệm, gã chỉ biết Photoshop và Adobe Illustrator. Ngoài ra các phần mềm khác đều không biết gì", cô gái nói.
Chỉ thân thiện với con gái
Nói thêm về tính cách của Tú, chị Mai cho biết, trong quá trình làm việc với nhau, chị nhận thấy rằng Tú chỉ thân thiện với con gái, các học viên nữ tại trung tâm của hắn muốn làm gì xin phép hắn đều đồng ý, nhưng với con trai thì ngược lại.

"Có lần, một học viên nam đến trung tâm học nhưng không hiểu bài, đề nghị Tú giảng lại nhưng gã làm ngơ, tỏ thái độ khó chịu. Rất nhiều học viên nam có xích mích khi học tại trung tâm.
Tú từng kể với em có thích một bạn nữ đến xin làm tại Trung tâm nhưng không được đáp lại tình cảm. Nhiều lần Tú nói chuyện, đại ý như mình là trai Hà Nội, phải yêu em nào xinh tươi, cao ráo mới xứng tầm. Không ngờ hôm nay Tú lại làm chuyện kinh khủng như vậy", cô gái chia sẻ.
Như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 4/6, tại khu trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) người dân phát hiện một nữ sinh tử vong trong phòng trọ.

Trước đó, vào chiều 3/6, cô gái trẻ đã qua xem phòng để thuê nhằm phục vụ mục đích kinh doanh ở tầng 3. Tuy nhiên, sau đó, nữ sinh không quay về và gia đình không thể liên lạc.
Đến chiều 4/6, người thân gia đình nữ sinh đến khu trọ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, có dấu hiệu bị sát hại rồi cưỡng hiếp nên đã trình báo công an. Nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa đã bị bắt vào đêm cùng ngày, khi đang lẩn trốn.
Tại cơ quan công an, Tú khai nhận, vào tối 3/6, khi thấy một cô gái đi vào khu vực mình trọ hỏi thuê phòng và nạn nhân có hình dáng đẹp, Tú nảy sinh ý định hiếp nạn nhân nên dùng một viên gạch non đập vào người nạn nhân. Thấy nạn nhân hô lớn tiếng, vì sợ bị lộ nên Tú dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Cũng theo lời khai, khi thấy nạn nhân nằm im, Tú đã cưỡng hiếp cô gái, lúc này nạn nhân vẫn cố kêu cho mọi người biết, Tú lại lấy viên gạch kê giường đập thêm vào đầu và thái dương của cô gái.
Sau khi thoả mãn thú tính, hắn ta vẫn kịp đi tìm xem điện thoại của nạn nhân rơi ở chỗ nào để cất đi nhưng không thấy.
Tú khai, ý định dùng gạch đập cho nạn nhân ngất đi chứ không cố tình đập tử vong. Suốt cả đêm hôm đấy, nghi phạm này loanh quanh bên nạn nhân và nghĩ có thể đây là lần cuối cùng được gặp con gái nên muốn quan hệ nhiều lần.

Đến 4h sáng ngày 4/6, do mệt nên Tú đã phủ chăn lên người nạn nhân rồi nằm bên cạnh ôm ngủ. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Tú ngủ dậy thấy tay, chân cô gái đã cứng, hắn nghĩ rằng nạn nhân không qua khỏi và nhận thấy mình sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật nên lấy chiếc xe máy Honda Vision của nạn nhân đi loanh quanh.
Theo lời Tú, biết chắc chắn mình sẽ phải đối mặt với pháp luật nên đối tượng đã lấy chăn phủ lên người nạn nhân và đóng cửa rồi bắt xe taxi ra phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngồi uống bia.
Tại đây, Tú gọi điện cho bố bảo mình đã gây ra trọng tội và từ giờ sẽ không làm phiền bố mẹ nữa. Sau khi nghe điện thoại của con trai, bố Tú đã bảo hắn ta ở yên đó để ông đến đưa lên cơ quan công an trình báo. Nhưng, khi Tú đang ngồi tại quán chờ bố thì bị cơ quan công an ập đến bắt giữ.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



