-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
09/02/2018 20:54Công bố nội dung tin nhắn đe dọa Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ
Sáng 9/2, TAND TP Đà Nẵng đưa Đào Tấn Cường (49 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ra xét xử tội Đe dọa giết người. Bị hại là ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn, Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.
Ông Thơ có đơn xin vắng mặt nên ủy quyền cho luật sư Trịnh Thanh Hùng tham dự phiên tòa. Bị cáo Đào Tấn Cường thuê 3 luật sư tham gia bào chữa. Năm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được HĐXX triệu tập đến tòa.
Theo đại diện VKSND TP Đà Nẵng, Cường đã mua sim rác để đe dọa ông Thơ. Tin nhắn thứ nhất được gửi lúc 9h ngày 11/7/2017, có nội dung: "Roi may cung phai tra gia thoi, may lua thay phan ban, may se phai hung lay hau qua roi cung chet bơ chet bui thoi".
Tin nhắn được cơ quan chức năng giải nghĩa như sau: "Rồi mày cũng phải trả giá thôi. Mày lừa thầy phản bạn. Mày sẽ hứng lấy hậu quả rồi cũng chết bờ chết bụi thôi".
Khoảng 4 giờ sau, bị cáo tiếp tục mua một sim khác nhắn tin vào số điện thoại di động của ông Thơ với nội dung: "Do mat day, no mau phai tra bang mau". Cơ quan điều tra giải nghĩa: "Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu".
Khoảng một giờ sau, Cường tiếp tục nhắn tin đe dọa với nội dung tương tự lần thứ nhất rồi đập điện thoại, tháo sim vứt xuống sông Hàn.
Tại phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Cường khai có quan hệ quen biết thân thiết với ông Thơ và Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn.
Bị cáo nói gần đây em trai của ông ta là ông Đào Tấn Bằng, cựu Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng liên tục có đơn thư tố cáo về việc có liên quan đến một số lô đất trên bán đảo Sơn Trà. Mặc dù cơ quan chức năng đã xác định những nội dung tố cáo trên không đúng, em trai bị cáo vẫn bị một số người viết đơn thư tố cáo.
Cho rằng ông Thơ và ông Sơn là người đứng sau vụ việc này nên Cường bức xúc nhắn tin đe dọa.
Theo Đoàn Nguyên - Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (22 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (30 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (32 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (39 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (41 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (1 giờ trước)