-
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? -
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà sáng nay -
Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ -
Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' -
Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã
Pháp luật
19/11/2025 09:12Cộng sự thân cận vạch trần thủ đoạn "bơm" doanh thu khống, Shark Thủy bị tố chủ mưu lừa đảo 7.600 tỷ đồng
Kết luận điều tra vừa được công bố đã hé lộ toàn bộ kịch bản tinh vi, trong đó Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark Thủy"), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, bị xác định là chủ mưu tổ chức "làm đẹp" báo cáo tài chính để lừa chuyển nhượng cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng.

Thủ đoạn "làm đẹp" báo cáo tài chính
Hồ sơ điều tra chỉ rõ, để tạo bức tranh tài chính sáng sủa và hấp dẫn nhà đầu tư, Shark Thủy đã đưa hối lộ cho bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần (một doanh nghiệp có doanh thu lớn từ kinh doanh thẻ điện thoại tại TP.HCM). Công ty Nhất Trần được sử dụng như một "đầu mối" giúp Egroup hợp thức hóa dòng tiền và doanh thu.
Nguyễn Mạnh Phú là người trực tiếp tháp tùng ông Thủy gặp bà Liên để đặt vấn đề hợp tác và trở thành đầu mối thường xuyên liên hệ, phối hợp với Nhất Trần trong việc thiết lập kế hoạch doanh số. Hàng năm, Shark Thủy là người quyết định trước con số doanh thu cần ghi nhận, sau đó chỉ đạo bà Liên "cân đối" lượng thẻ điện thoại mua bán trên giấy tờ để lập bảng kế hoạch bán hàng chi tiết, đúng với mức doanh thu mà Egroup muốn báo cáo.
Chiếm đoạt 7.600 tỷ đồng từ cổ phần "ảo"
Từ năm 2016 đến 2021, Phú được Shark Thủy ủy quyền đại diện Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu khống hơn 2.320 tỷ đồng. Thực tế, Egroup không hề kinh doanh sim thẻ; toàn bộ các hợp đồng này chỉ là hình thức để tạo dòng tiền khống chạy qua hệ thống kế toán.
Việc "bơm" doanh thu ảo đã giúp Egroup tạo ra hình ảnh một doanh nghiệp có quy mô tài chính lớn, đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư. Cùng với đó, Egroup còn bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng.
Trên cơ sở các thông tin tài chính bị làm giả, ông Thủy và đồng phạm đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt trên 7.670 tỷ đồng.
Theo điều tra, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền huy động được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm che giấu dấu vết; 30% còn lại được dùng để thanh toán nợ cá nhân. Hiện tổng số tiền hơn 7.670 tỷ đồng đã bị sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.
Lời khai của Nguyễn Mạnh Phú là chìa khóa then chốt mở ra toàn bộ quá trình điều tra, làm rõ chuỗi hợp đồng ảo kéo dài suốt nhiều năm tại Egroup.
- Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về vấn đề "phạt nguội" (10:31)
- Thoát khỏi "Địa ngục Campuchia": Thợ mộc kể chuyện bị bán 4 lần, gia đình chi gần 1 tỷ đồng tiền chuộc (10:28)
- Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể (10:24)
- Căng thẳng leo thang: Israel tập kích trại tị nạn lớn nhất Lebanon khiến 13 người thiệt mạng (10:22)
- Sự cố Cloudflare khiến hàng loạt dịch vụ toàn cầu tê liệt và bí mật về "tấm lá chắn" Internet (10:14)
- NTK Cao Minh Tiến bị chỉ trích dữ dội vì nghi vấn đạo nhái (10:14)
- Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... (10:10)
- Cháy rụi "bảo vật 1.500 năm tuổi", lộ ra là công trình mới xây năm 2009 (55 phút trước)
- Rộ tin NSƯT Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh hẹn hò với loạt bằng chứng khó chối cãi (1 giờ trước)
- "Bỏ" tuyển Tây Ban Nha, Yamal tiệc tùng thâu đêm với các cô gái (1 giờ trước)