-
Tiệm vàng HanaGold 3 lần lên tiếng sau khi CEO bị khởi tố, nói gì mà càng khiến CĐM thêm hoang mang? -
Từ "ác nữ" vạn người ghét đến cuộc sống viên mãn nơi xứ người: Tình bạn 20 năm ít biết giữa Trần Vân Anh và Tăng Thanh Hà -
Bản cáo trạng rúng động tại Bộ Y tế: “Luật chơi” 5% và hành trình lộ diện đường dây hối lộ 100 tỷ đồng -
Cú "quay xe" của điều tra viên về cái chết của nữ sinh 14 tuổi và hệ lụy đau lòng từ việc bẻ cong pháp luật -
"Nút thắt" Hormuz: Vì sao siêu cường Mỹ vẫn loay hoay trước bài toán "dễ đóng, khó mở"? -
Tử vi thứ 7 ngày 28/3/2026 của 12 con giáp: Tý chủ động, Tuất thất vọng -
Hành trình tội ác của gã con rể máu lạnh: Sát hại tài xế taxi và tấn công gia đình vợ trong cơn cuồng ghen -
Vụ "xe điên" náo loạn phố Trung Kính, Hà Nội: Tài xế Lexus bị tạm giữ hình sự -
Sập bẫy “vàng số” HanaGold: CEO bị xích, nhà đầu tư khóc ròng vì hàng trăm triệu bỗng chốc "đóng băng" -
Iran chính thức tuyên bố đóng cửa toàn bộ eo biển Hormuz
Pháp luật
28/03/2026 06:48Cú "quay xe" của điều tra viên về cái chết của nữ sinh 14 tuổi và hệ lụy đau lòng từ việc bẻ cong pháp luật
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Việt (nguyên Thượng tá, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Đại úy, nguyên Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ).

Cả hai bị khởi tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự. Đây là động thái pháp lý mới nhất nhằm làm sáng tỏ những uẩn khúc đằng sau vụ tai nạn giao thông bi thảm xảy ra vào tháng 9/2024, kéo theo hàng loạt hệ lụy đau lòng.
Trở lại sáng ngày 4/9/2024, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại Km08, tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010) tử vong.
Thời điểm đó, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Trà Ôn là đơn vị đầu tiên có mặt để ghi nhận hiện trường, cùng với sự tham gia của Đại úy Nguyễn Quốc Khanh trong vai trò điều tra viên chính, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Lê Quốc Việt.
Mười ngày sau vụ tai nạn, Đội CSGT-TT ban hành kết luận rõ ràng: Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe tải BKS 84C–102.77 đã "vượt xe không đảm bảo an toàn", vi phạm khoản 2, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ. Nữ sinh Bảo Trân có lỗi "không chú ý quan sát" nhưng chỉ là vi phạm hành chính.
Đáng chú ý, trong một cuộc họp liên ngành sau đó giữa Đội CSGT-TT, Đội Điều tra tổng hợp và Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, chính Đại úy Khanh đã dõng dạc bảo vệ quan điểm: Lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế xe tải, còn nữ sinh Trân chỉ vi phạm hành chính.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là diễn biến sau đó lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Đại úy Khanh bất ngờ thay đổi lập trường, "quay xe" cho rằng nguyên nhân chính gây ra tai nạn là do nữ sinh Bảo Trân không chú ý quan sát, còn lỗi của tài xế Trung chỉ là vi phạm hành chính, không phải nguyên nhân trực tiếp.
Sự "đổi trắng thay đen" này đã vấp phải sự phản đối của VKSND và Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn khi hai cơ quan này vẫn kiên quyết bảo lưu quan điểm tài xế xe tải mới là người có lỗi hoàn toàn.
Tuy nhiên, khi xin ý kiến liên ngành cấp tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Vĩnh Long lại xác định lỗi chính thuộc về bé Trân do không giữ khoảng cách an toàn.
Được đà từ kết luận này, ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra Quyết định số 760 không khởi tố vụ án hình sự với lý do chua xót: "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" - gián tiếp đổ mọi tội lỗi lên đầu nạn nhân 14 tuổi.
Khi bị cha nạn nhân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi) khiếu nại gay gắt và VKSND huyện Trà Ôn yêu cầu hủy bỏ quyết định trên, cơ quan điều tra huyện này tiếp tục lách luật bằng Quyết định 73 vào ngày 23/1/2025, kiên quyết không khởi tố vì cho rằng "không có sự việc phạm tội".
Những văn bản tố tụng vô lý này đều có chữ ký và sự tiếp tay của cựu Thượng tá Lê Quốc Việt nhằm mục đích bao che, không xử lý hình sự tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

Nỗi đau mất con cộng thêm sự uất ức tột cùng vì gõ cửa kêu oan nhiều tháng trời nhưng đều bị bác đơn đã đẩy ông Nguyễn Vĩnh Phúc vào con đường bi kịch. Sáng 28/4/2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, người cha tuyệt vọng ấy đã dùng súng tự xử lý tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung trước khi tự kết liễu đời mình.
Thảm án nổ súng đã làm rúng động cả nước, buộc Bộ Công an, Viện KSND Tối cao và Công an tỉnh Vĩnh Long phải lập tức vào cuộc điều tra lại từ đầu. Kết quả điều tra lại khẳng định tài xế Trung là người có lỗi chính, dẫn đến việc khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Dù vậy, kẻ gây tai nạn sau đó lại được xác định mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức nên vụ án buộc phải tạm đình chỉ điều tra đối với hắn.
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, nhưng cái giá phải trả là quá đắt với ba mạng người. Những góc khuất tội lỗi của cựu Thượng tá Lê Quốc Việt và cựu Đại úy Nguyễn Quốc Khanh đang dần bị lột trần, và chắc chắn, những kẻ mang danh bảo vệ công lý nhưng lại bức tử niềm tin của nhân dân sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.
- Thí sinh Miss Grand Thailand 2026 gây chấn động khi nhảy Hip-hop trong đêm Bán kết (08:19)
- Tiệm vàng HanaGold 3 lần lên tiếng sau khi CEO bị khởi tố, nói gì mà càng khiến CĐM thêm hoang mang? (08:15)
- Chỉ có Apple mới chiều người dùng hết nấc với tính năng bảo vệ mắt siêu đỉnh trên iPhone, iPad (08:11)
- Tài tử "The Invisible Man" Lee Sang Bo đột ngột qua đời ở tuổi 43 (08:05)
- Từ "ác nữ" vạn người ghét đến cuộc sống viên mãn nơi xứ người: Tình bạn 20 năm ít biết giữa Trần Vân Anh và Tăng Thanh Hà (46 phút trước)
- Kịch bản nghiệt ngã tại Wembley: Ben White ghi bàn rồi hóa "tội đồ", tuyển Anh đánh rơi chiến thắng phút cuối (1 giờ trước)
- Bản cáo trạng rúng động tại Bộ Y tế: “Luật chơi” 5% và hành trình lộ diện đường dây hối lộ 100 tỷ đồng (1 giờ trước)
- "Nút thắt" Hormuz: Vì sao siêu cường Mỹ vẫn loay hoay trước bài toán "dễ đóng, khó mở"? (2 giờ trước)
- Hành trình tội ác của gã con rể máu lạnh: Sát hại tài xế taxi và tấn công gia đình vợ trong cơn cuồng ghen (2 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 28/3/2026 của 12 con giáp: Tý chủ động, Tuất thất vọng (2 giờ trước)