-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
28/03/2023 05:26Cuộc truy bắt gã xăm trổ bạo hành bé trai 3 tuổi, ép hút ma túy
Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tạm giữ Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi) để xử lý về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Công an củng cố hồ sơ để xử lý cặp đôi này về hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T (3 tuổi, là con của Nguyên).
Khi cộng đồng phẫn nộ, cặp đôi xóa tài khoản Facebook và bỏ trốn
Tối 24/3, một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết cầu cứu kèm theo 4 – 5 đoạn clip, ảnh về đôi nam nữ có dấu hiệu bạo hành bé trai 3 tuổi, ép bé hút ma túy.
Bài đăng có dòng nội dung: “Mong mọi người giúp bé để bé được về với ba ruột. Bé bị mẹ dắt theo ở với cha dượng và bị bạo hành. Bé trai chỉ 3 tuổi thôi mà cho nhỏ hút…”.

Những đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền gây bức xúc, phẫn nộ trong cộng đồng.
Cụ thể, một đoạn clip thể hiện hình ảnh người đàn ông ở trần, mặc quần cộc, người đầy xăm trổ đứng chửi thề, dọa một bé trai ở trần, mặc bỉm, bắt cầm chai nước ở vị trí cao. Người đàn ông xăm trổ dọa bé trai không được đánh chị của bé nữa. Cạnh đó có một bé gái đang chơi.
Một clip khác thể hiện hình ảnh người đàn ông xăm trổ có dùng búa, kìm, kéo… để gõ vào vùng kín bé trai đang mặc bỉm khiến bé khóc thét lên.
Đặc biệt, có 1 đoạn clip ngắn thể hiện bé trai bị ép ngồi hút chất nghi là ma túy, người đàn ông châm lửa vào bộ dụng cụ. Bé trai đã ngậm vào ống hút rồi nhả ra. Người quay clip nói giọng phụ nữ có hỏi “ok không?”.
Những đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho hay địa điểm xảy ra vụ việc là tại số 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Thời điểm các đoạn clip lan truyền, anh Trần Minh T. (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến Công an TP.HCM trình báo, mong có biện pháp can thiệp, giải cứu cháu bé (con ruột anh T.) trong các đoạn clip trên.
Theo anh T., từ năm 2021 do mâu thuẫn nên vợ của anh là Nguyễn Thảo Nguyên đã đem 2 con bỏ đi nơi khác. Sau đó anh biết được Nguyên sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm.
Cuối năm 2022, nghe tin Nguyên sử dụng ma túy, anh T. đã đến đón con gái lớn về, còn bé trai A.T sống với mẹ cùng người tình.
Ngày 22/3, anh T. liên lạc, mượn tài khoản Facebook của Nguyên để bán hàng online, sau đó tìm thấy trong tin nhắn các đoạn clip sốc trên. Anh T. đã đăng các clip đó lên mạng để cầu cứu, đồng thời trình báo công an.
Ngay sau khi các clip lan truyền gây phẫn nộ, sợ công an truy lùng, Nguyên và Bậm đã lập tức xóa tài khoản Facebook, khoá điện thoại và ôm bé trai bỏ trốn.
Cuộc truy lùng cặp đôi qua nhiều tỉnh thành
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét với mục tiêu nhanh chóng tìm được cháu bé và các đối tượng liên quan.

Nhiều tổ công tác đã chia ra nhiều hướng, tìm đến các địa điểm nghi vấn Bậm và Nguyên có thể lẩn trốn. Các tổ trinh sát đã có mặt ở nhiều địa điểm như: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM.
Đến 15h30 chiều 26/3, một tổ trinh sát phát hiện Bậm, Nguyên cùng bé A.T đang ẩn náu tại nhà mẹ ruột của Bậm ở số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ Bậm, đưa Nguyên cùng bé A.T về làm việc.


Khám xét nơi ở của cặp đôi này, lực lượng công an đã thu giữ 0,21g Methamphetamine, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.
Qua xét nghiệm nhanh, công an xác định, Bậm và Nguyên dương tính với chất ma túy. Riêng cháu A.T được xác định là âm tính với ma túy. Công an đã đưa cháu A.T đi kiểm tra tại bệnh viện, kết quả là ổn định, chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường.
Bước đầu, Bậm và Nguyên đã có những khai báo liên quan tới vụ việc. Hiện Công an huyện Hóc Môn đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Bậm và Nguyên theo quy định pháp luật.
Trong diễn biến có liên quan, anh Trần Minh T. có đơn gửi cơ quan chức năng để được xem xét, đưa cháu A.T về nuôi dưỡng. Về Bậm và Nguyên, anh T. đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




