-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
14/08/2015 00:25Cuồng ghen, sát hại tình địch dã man bằng dao, búa
Do mâu thuẫn nảy sinh từ việc ghen tuông trong tình cảm, Nhâm Anh Kiệt đã dùng búa và dao sát hại Nguyễn Văn Thành.
|
Bị cáo Nhâm Anh Kiệt đang bị áp giải ra xe |
Theo cáo trạng, khoảng năm 2009 Nhâm Anh Kiệt và Phạm Thị Xinh (Thanh Hoá) quen biết, chung sống với nhau như vợ chồng và làm công nhân tại một công ty thuộc xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Đến tháng 9-2014, chị Xinh nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Thành là người mới đến công ty làm chung. Sau đó Kiệt biết chuyện này nên Kiệt và Xinh thường xuyên xảy ra gây gổ dẫn đến chị Xinh chuyển ra ở riêng.
Khoảng 17 giờ ngày 26-10-2014, Kiệt thấy Xinh chạy từ chỗ làm ra về. Nghĩ Xinh sẽ đi cùng với Thành, Kiệt về phòng trọ lấy một con dao và một cây búa bỏ dưới yên xe rồi chạy đến trước cổng công ty chờ đánh anh Thành.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Xinh điều khiển xe đến quán nước gần công ty đón anh Thành, Kiệt điều khiển xe chạy theo. Khi xe của Xinh và Thành đi đến đoạn đường thuộc ấp Hố Muôn, xã Long Nguyên thì Kiệt chạy vượt lên phía trước xe, dùng búa chém một nhát vào đầu Thành nhưng không trúng. Thành quay xe lại thì bị trượt ngã xuống đường, Thành đứng dậy bỏ chạy vào lô cao su đồng thời nhặt lấy một số chén mủ cao su ném về phía Kiệt.
Lúc này có một ô tô chạy ngang qua nên Thành chạy ngược ra đường định nhờ can thiệp nhưng xe này không dừng lại. Kiệt cầm búa chạy đến chém hai nhát vào đầu Thành, Thành chống đỡ và giằng co với Kiệt. Chị Xinh thấy vậy chạy đến phụ Thành chống trả và xin Kiệt bỏ qua nhưng Kiệt tiếp tục lấy con dao trong túi quần ra đâm liên tiếp vào bụng, ngực, lưng của Thành làm nạn nhân ngã gục và chết tại hiện trường.
Sau khi gây án, Kiệt ném bỏ búa, dao rồi bỏ trốn về Sóc Trăng đến ngày 18-11-2014 thì ra đầu thú.
Theo Hoàng Lê (Pháp Luật TPHCM)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (52 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (52 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




