-
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý -
26 tuổi đã phải lọc máu suốt đời vì suy thận: Cảnh báo 5 thói quen tàn phá thận còn hơn rượu bia -
Tuyên bố "đoạn tuyệt" gia đình, Brooklyn Beckham vẫn đeo đồng hồ 7 tỷ đồng do cha tặng -
Từng mua 4 cây vàng/ngày, nam ca sĩ "Tứ đại thiên vương" nay sống lặng lẽ trong dinh cơ tiền tỷ -
4 loại trà giúp cơ thể "giải nhiệt" sau những ngày Tết quá đà -
Ca sĩ Vũ Hà nhập viện khẩn cấp trong đêm -
32 tuổi, không bệnh nền vẫn nhồi máu cơ tim: 4 thói quen quá quen thuộc đứng sau biến cố suýt mất mạng -
Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân -
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn -
Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ
Pháp luật
05/07/2021 21:16Cướp mạng người rồi bật khóc xin lỗi vợ con bị hại trước khi nhận án tử
Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Hưng (SN 1988, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Vương Văn Lý (SN 1959, ở huyện Quốc Oai).
Theo hồ sơ vụ án, chiều 2/10/2020, Trần Đức Hưng cùng anh Nguyễn Quang Thắng (SN 1989, ở cùng thôn) đi uống rượu. Sau đó, cả hai về tiệm cắt tóc của em gái Hưng là chị Trần Thị Hằng.
Do có men rượu nên Hưng và chị Hằng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Tuy nhiên, anh em Hưng được anh Thắng can ngăn. Hưng bỏ đi bộ đến cửa hàng xay xát gạo nhà bà Nguyễn Thị Hà gần đó.
Đến nơi, Hưng thấy ông Vương Văn Lý đang ngồi trên bao tải thóc trước cửa nhà bà Hà đợi xát gạo. Hưng nói với ông Lý: “Mày nhìn gì tao?”. Sau vài lời qua tiếng lại, Hưng lao đến đạp, đá ông Lý làm nạn nhân ngã ngửa về phía sau.
Anh Thắng chạy đến can ngăn. Hưng đi về nhà còn ông Lý tiếp tục đi vào trong chờ xát gạo.
Theo cáo trạng, sau khi về nhà, Hưng nảy sinh ý định đánh ông Lý tiếp nên đi vào bếp lấy dao đi bộ đến nhà bà Hà. Vào trong cửa hàng, Thấy ông Lý đang ngồi trên bao tải thóc, Hưng lao đến tiếp tục đạp, đá ông Lý khiến nạn nhân ngã xuống nền.
Thấy ông Lý không phản ứng gì, Hưng vẫn đấm, đá rồi dùng dao đâm nạn nhân. Khi được mọi người can ngăn, Hưng cầm dao đi về. Ông Lý được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nên tử vong sau đó. Ngày 2/10/2020, Hưng bị bắt giữ.
Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hưng nói hôm đó say rượu, không nhớ mình đã làm gì, để rồi gây nên vụ án đau lòng.
Quá trình khai báo, Hưng bật khóc quay xuống xin lỗi vợ con người đã khuất. Nói lời sau cùng, Hưng mong tòa án cho mình cơ hội để chuộc lại lỗi, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, mong muốn ấy của bị cáo không được tòa chấp nhận.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hưng tử hình về tội “Giết người”.
Theo Hồng Mây (Báo Pháp Luật)
- Robot hình người luyện kung fu tại Thiếu Lâm Tự: Từ kinh ngạc đến lo ngại (1 giờ trước)
- Động đất mạnh 7,1 độ tại Malaysia, dư chấn lan rộng đến Singapore (1 giờ trước)
- Thiếu nữ 15 tuổi nhập viện sau vụ xô xát vì tranh ghế ở quán cà phê (1 giờ trước)
- Vi phạm nồng độ cồn tăng mạnh dịp Tết: CSGT lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Tiêu diệt "ông trùm của các ông trùm": Mexico rúng động sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng (2 giờ trước)
- Đưa bạn gái "tiểu thư" về ra mắt dịp tất niên, chàng trai bàng hoàng nhận cái kết đắng vì sự nhõng nhẽo quá đà (2 giờ trước)
- Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý (2 giờ trước)
- Clip: Thanh niên trả giá đắt cho thói quen "dán mắt" vào điện thoại khi đang lái xe (2 giờ trước)
- Thiết bị được ví như “kẻ hủy diệt iPhone” lộ diện: Tham vọng lớn của OpenAI và Jony Ive (2 giờ trước)
- Malaysia lại nhập tịch cầu thủ, sẵn sàng "vũ khí" mới chờ thầy trò HLV Kim Sang-sik (2 giờ trước)