-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Pháp luật
30/06/2021 09:49TAND Tối cao lên tiếng về bản án tử hình nam sinh hạ độc, chặt xác bạn đồng tính
Nguồn tin của Tiền Phong ngày 29/6 cho biết, TAND Tối cao đã có ý kiến liên quan vụ án Trần Nhật Duy (SN 1994 tại Tiền Giang) “Giết người” và “Cướp tài sản”. Việc TAND tối cao có ý kiến về vụ án vì trước đó luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn gửi cho TAND tối cao nêu TAND cấp cao tại TPHCM đã xử và tuyên án bị cáo Duy là quá nặng.
Theo TAND tối cao, năm 2011, Duy (lúc này học lớp 11) có quan hệ đồng tính với anh V.A.T. (ở gần nhà). Năm 2013, Duy thi đậu vào một trường đại học ở TPHCM nên thuê trọ trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) theo học. Một thời gian sau, anh T. chuyển lên ở cùng Duy.
Biết Duy có bạn gái nên T. thường tỏ ra ghen tuông. Duy nảy sinh ý định giết T. để giải thoát cho bản thân. Tháng 2/2014, Duy lên mạng đặt mua 200 gram chất độc và chờ cơ hội thuận lợi để thực hiện ý định.
Ngày 16/5/2014, Duy nấu mì và bỏ thuốc độc vào cho T. ăn nhưng nạn nhân nôn ra. Ba ngày sau, T. đau đầu và nhờ Duy lấy thuốc. Duy tráo thuốc đau đầu với thuốc độc vào đưa cho nạn nhân uống và tử vong sau đó. Sáng hôm sau, Duy vẫn đi học bình thường rồi về lại phòng trọ nghĩ cách phi tang xác T..
Sau khi đi học về, Duy điện thoại cho Đặng Gia Linh (SN 1992, tại Tiền Giang) để báo tin đã giết T. và kêu Linh qua để cùng nhau đi bán xe máy của nạn nhân. Khi trở về phòng trọ, Duy phân xác T. rồi mang bỏ ở Lâm Đồng, Bình Thuận và Tiền Giang. Do một phần thi thể T. vẫn còn ở phòng trọ đã bốc mùi nên hàng xóm đã báo công an.

Ngày 24/5/2014, Duy chở Linh về Gò Công. Khi về đến phà Mỹ Lợi thì Duy bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp.
Ngày 25/11/2015, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Duy tù chung thân về 2 tội giết người và cướp tài sản. Đặng Gia Linh bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà” có và “Che dấu tội phạm”.
Viện KSND TPHCM kháng nghị tử hình đối với bị cáo Duy, đồng thời gia đình bị hại cũng kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo Duy và Linh.
Ngày 15/1/2020, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị và tuyên phạt bị cáo Duy mức án tử hình. Tuyên phạt Linh 5 năm tù.
Trần Nhật Duy có đơn đề nghị giám đốc thẩm. Viện KSND cấp cao tại TPHCM có kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy án phúc thẩm đối với phần tuyên phạt bị cáo Linh.
Tại Quyết định giám đốc thẩm số 08/2021/HS-GĐT, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm 2 năm tù đối với Đặng Gia Linh.
Theo TAND tối cao, trong vụ án Duy phạm một lúc nhiều tội, mang tính chất man rợ. Mặc dù, thành khẩn khai báo, bị tâm thần (sau khi gây án), khắc phục hậu quả… nhưng tính chất nguy hiểm của vụ án thì cấp phúc thẩm tuyên mức án tử hình là đúng pháp luật.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)








- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (2 giờ trước)




