-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
27/11/2015 14:56Sinh viên giết bạn tình, chặt xác lãnh án chung thân
Bị bạn tình đồng tính thường xuyên đe dọa đánh đập, nam sinh viên bất bình dồn nén đã đầu độc bạn tình rồi phân xác vứt khắp nơi để phi tang.
Liên quan đến vụ án này, bị cáo Đặng Gia Linh (SN 1992, quê Tiền Giang) cũng bị tòa tuyên 2 năm tù giam về 2 tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm”.
Nạn nhân của vụ án này là anh Vạn Anh Tuấn, SN 1984 (quê Tiền Giang)
Trước đó, trong phần xét hỏi sáng nay, Trần Nhật Duy khai nhận bản thân ức chế do Tuấn khống chế, đe dọa, không chịu chia tay, không cho mình quen bạn gái. Tuấn đe dọa Duy nếu báo cơ quan chức năng sẽ hành hung không những Duy mà cả người thân trong gia đình Duy.
Bị cáo Đặng Gia Linh khai nhận khi nghe bạn trai nói về việc giết hại người khác, Linh nghĩ đây chỉ là lời nói trong một phút nóng giận nhất thời. Bình thường, tuy hơi cộc tính nhưng Duy là người hiền lành, không có xu hướng bạo lực. Trước khi đến phòng trọ, Linh không hề biết kế hoạch giết người của Duy.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP HCM công bố bản luận tội. Theo vị đại diện VKS, bị cáo Duy thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ, mất hết tính người (nhìn thi thể nạn nhân cả đêm, chặt xác làm nhiều mảnh…). Bản thân bị cáo là sinh viên mà không biết giải quyết tình huống bị đe dọa, khống chế là không hợp lý. Hành động của Duy lạnh lùng, tàn nhẫn, không còn khả năng cảm hóa, là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Vì những lẽ trên, đại diện VKSND TP đề nghị mức án tử hình về tội “Giết người”, từ 4 - 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” đối với Trần Nhật Duy”.
Ngoài ra, Đặng Gia Linh (SN 1992, quê Tiền Giang) cũng bị đề nghị từ 1 - 2 năm tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, từ 1 - 2 năm tù giam về “Che giấu tội phạm”.
Theo luật sư bào chữa một thời gian dài Duy bị khủng hoảng tinh thần do nạn nhân mang lại. Thời điểm 2 bên xảy ra quan hệ, Duy chưa thành niên nên tâm sinh lý chưa hoàn thiện dễ bị lệ thuộc quan hệ đồng tính với Tuấn. Sau khi nhận ra mình không phải là người đồng tính, Duy muốn chấm dứt nhưng Tuấn không đồng ý. Đỉnh điểm nảy sinh ý định và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng là lúc Duy tốt nghiệp đại học nhưng không được đi làm, phải theo Tuấn bán linh kiện điện tử, không được cưới Linh. Những chi tiết trên đều nằm trong hồ sơ vụ án, đã được cơ quan điều tra xác minh ở địa phương, xác nhận lời khai của bị cáo Duy là hoàn toàn có căn cứ. Do đó, luật sư mong HĐXX xem xét trạng thái tinh thần của bị cáo khi phạm tội.
Theo cáo trạng, Trần Nhật Duy và Vạn Anh Tuấn có quan hệ đồng tính từ năm 2011 đến tháng 5-2014.
Trong thời gian "yêu đương", Tuấn hay đe dọa đánh Duy và những người có quan hệ với Duy. Sau khoảng 2 năm quan hệ, năm 2013, Duy lên TP HCM học đại học và thuê phòng trọ ở quận Gò Vấp. Do bị Tuấn ngăn cấm, dọa đánh mỗi khi quen bạn mới nên Duy nảy sinh ý định hãm hại Tuấn. Duy nói ý định cho bạn gái là Đặng Gia Linh biết. Linh khuyên can nhưng Duy không nghe.
Tháng 2-2014, Duy tìm trên mạng mua chất độc kali cyanur 200g, giá 800.000 đồng, rồi chờ cơ hội thuận lợi để thực hiện kế hoạch.
Trong 2 ngày 15 và 16-5-2014, Duy nấu mì gói, cho nửa muỗng cà phê kali cyanur vào mì rồi đưa cho Tuấn ăn. Vừa ăn một đũa thì Tuấn ói ra và nói Duy ăn thử. Duy không dám ăn, nói với Tuấn mì bị hư và đem đổ bỏ.
|
Bị cáo Duy và Linh tại phiên tòa |
Sáng hôm sau, Duy đi học bình thường rồi về phòng trọ. Chiều cùng ngày, Duy đem chiếc điện thoại di động của Tuấn đi bán được 1,2 triệu đồng. Duy dùng số tiền này mua 1 cưa tay bằng sắt, băng keo, sáp, long não mang về phòng trọ. Duy điện thoại thông báo với Linh rằng mình đã giết Tuấn và kêu Linh qua phòng trọ. 19 giờ, Linh đến phòng trọ của Duy. Sau khi bảo Linh ngồi trên giường, Duy kéo xác Tuấn vào nhà vệ sinh, lấy băng keo quấn quanh cổ, đầu, tứ chi của Tuấn để khi cưa không có cảm giác sợ. Việc xong xuôi, Linh và Duy bỏ đi chơi.
Sáng 21-5, sau khi đi học về, Duy lấy trong bóp của Tuấn 2 triệu đồng và rủ Linh đi bán xe máy của Tuấn với giá gần 9 triệu đồng. Sau đó, 2 người đi thuê xe máy khác để chở xác đi phi tang.
Trở lại phòng trọ, Linh ngồi ngoài chơi game, Duy vào nhà vệ sinh bắt đầu cưa xác. Duy bỏ 2 cánh tay cùng 2 quả tạ vào ba lô. Đến 22 giờ cùng ngày, Duy chạy xe máy chở theo chiếc ba lô đến phòng trọ của Nguyễn Ngọc Diễm (bạn gái cũ) và rủ Diễm về quê chơi. Không biết âm mưu của Duy nên Diễm đồng ý. Đến phà Mỹ Lợi, Duy nói Diễm xuống xe, còn mình đi ra phía sau đuôi phà thả ba lô từ từ xuống sông. Diễm hỏi thì Duy bảo đồ cũ đem bỏ.
Trở lại TP, Duy và Linh đi mua máy cưa lớn hơn và tiếp tục về phòng trọ cưa xác. Duy bỏ xác Tuấn vào 2 túi khác nhau. Lúc này, thi thể đã phân hủy và bốc mùi hôi thối nên Linh lau chùi phòng sạch sẽ, xịt phòng khử mùi.
Sáng ngày 23-5, Duy và Linh mang theo 2 chiếc túi đi tẩu tán. Duy vứt 1 túi trên đường đi Bình Thuận, túi còn lại ném ở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Khi Duy ném 2 túi xách, Linh giả vờ đứng chụp hình để tránh bị phát hiện. Tối cùng ngày, phần thân của Tuấn còn torng phòng trọ bốc mùi hôi thối nặng. Người dân phát hiện và báo công an.
Duy và Linh bị bắt ngay ngày hôm sau.
Theo Hồng Nhung (Nld.com.vn)








- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (21 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (28 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (34 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (37 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (47 phút trước)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (51 phút trước)
- "Không thể tin nổi, không thu quỹ phụ huynh lẽ ra bình thường lại thành hiếm lạ" (1 giờ trước)
- Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm (1 giờ trước)





