Chiều 27/7, phiên tòa xét xử vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn liên quan đến Nguyễn Năng Mạnh và "hệ sinh thái" doanh nghiệp MediPhar tiếp tục nóng lên trong phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội "Làm lộ bí mật công tác".

Màn "mật báo" và cái phong bì 30 triệu đồng tại quán cà phê

Theo tài liệu tố tụng, hành vi sai phạm của bị cáo Nguyễn Danh Dũng (38 tuổi, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an) bắt đầu bùng phát từ tháng 4/2025. Thời điểm đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang âm thầm tiến hành xác minh các dấu hiệu bất thường xảy ra tại "hệ sinh thái" các công ty do Nguyễn Năng Mạnh điều hành.

7.jpg
Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (bên phải ngoài cùng). Ảnh Tiền Phong

Dù được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác xác minh doanh nghiệp này, Dũng lại lợi dụng mối quan hệ quen biết sẵn có với Mạnh để chủ động tiếp cận, cung cấp thông tin mật. Cựu cán bộ này thẳng thắn báo cho ông trùm thực phẩm giả biết việc các công ty thuộc quyền quản lý đang rơi vào tầm ngắm bị "xem xét điều tra", đồng thời tận tình vẽ đường cho Mạnh cách xóa sạch dấu vết phạm tội.

Cụ thể, Dũng đã tư vấn cho Mạnh thu hẹp quy mô hoạt động sản xuất, rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán nội bộ và nhanh chóng tiêu hủy những tài liệu, chứng cứ có khả năng gây bất lợi nếu bị cơ quan chức năng sờ tới. Để đáp lại "ơn nghĩa" này, Nguyễn Năng Mạnh đã chuẩn bị một chiếc phong bì chứa 30 triệu đồng gửi tặng Dũng.

Sau khi nhận được lời cảnh báo đắt giá, Mạnh lập tức chỉ đạo cấp dưới ra tay tiêu hủy toàn bộ sổ sách kế toán thực tế cùng ổ cứng máy tính lưu trữ dữ liệu sản xuất hàng giả, thậm chí đem vứt bỏ thẳng xuống sông Hồng. Tuy nhiên, mọi tính toán tẩu tán chứng cứ đã không qua mắt được cơ quan điều tra. Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, thu giữ 100 tấn hàng giả tại các kho chứa và khu vực tiêu hủy, từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả tàn hại người tiêu dùng.

Lời khai quanh co của ông trùm và thái độ ăn ăn của cựu cán bộ công an

Tại bệ khai báo trước Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh thừa nhận hành vi bị cáo trạng truy tố là hoàn toàn đúng. Khai rõ hơn về thương vụ mật báo, Mạnh cho biết khoảng tháng 4/2025 đã chủ động hẹn gặp Nguyễn Danh Dũng tại một quán cà phê. Trong buổi gặp mặt, Dũng trực tiếp mở điện thoại cho Mạnh xem dòng tin nhắn thể hiện rõ 6 doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình đang bị cơ quan công an xử lý.

"Nghe xong bị cáo rất lo sợ", Mạnh phân trần trước tòa. Dù bị Chủ tọa nhắc nhở phải thành khẩn khai báo về những nội dung được Dũng hướng dẫn, Mạnh vẫn quanh co cho rằng chỉ gặp Dũng hai lần để hỏi thông tin cho chắc chắn và khẳng định số tiền 30 triệu đồng đưa cho Dũng không phải tiền "cảm ơn" mà chỉ là quà biếu nhân dịp lễ 30/4.

Chỉ đến khi Chủ tọa phiên tòa công bố các lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện rõ việc Dũng hướng dẫn tiêu hủy tài liệu bất lợi, Mạnh mới thừa nhận sau cuộc gặp đã lập tức trở về công ty xóa bỏ sổ sách kế toán ngoài sổ sách thuế, phi tang phiếu xuất kho và tẩu tán hàng hóa.

Đứng trước tòa, cựu cán bộ công an Nguyễn Danh Dũng cúi gằm mặt thừa nhận toàn bộ lời khai của Mạnh là chính xác. Bị cáo thừa nhận đã vi phạm điều cấm nghiêm ngặt của ngành và cay đắng nhận ra sai lầm lớn khi gặp gỡ, tiết lộ thông tin cho Mạnh. Dũng trải lòng rằng ban đầu không nghĩ hậu quả sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức sâu sắc về hành vi phạm tội của mình.

Có mặt tại phiên xử, em trai của bị cáo Dũng cho biết trong thời gian bị cáo bị tạm giam, gia đình đã chủ động gom góp đủ 30 triệu đồng nộp lại cho cơ quan điều tra để khắc phục toàn bộ hậu quả do hành vi phạm pháp gây ra.

PV (SHTT)