-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Pháp luật
08/04/2025 21:40Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm
XEM CLIP:
Ngày 8/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm.
Đầu năm 2019, chồng của Tô Thị Ty Na qua đời để lại 4 người con (3 trai, 1 gái) sống cùng mẹ tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Tối 8/5/2021, hàng xóm bất ngờ nghe Na hô hoán, kêu cứu. Mọi người chạy đến, phát hiện bé út là Nguyễn Văn Hiếu (lúc đó 3 tuổi) ngã vào xô nước, đã tử vong.
Bà Nguyễn Thị Bích Tâm (SN 1989, em chồng của Na) cho biết, bé Hiếu mất, gia đình không hề nghĩ ngợi gì, cho rằng đó chỉ là điều rủi ro.
Sau đó, chị dâu thường xuyên vắng nhà, bỏ bê các con nên con trai kế út là Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) được bà Tâm chăm sóc. Thỉnh thoảng, Na về nhà vài ngày rồi đi tiếp, ít khi tiếp xúc hay chia sẻ với người thân đi đâu, làm gì.
Cuối năm 2022, Na về quê và đón cháu Hoàng đang ở với bà Tâm về ở với mình. Sau một tuần, khoảng 22h tối 2/1/2023, bé Hoàng tử vong trong thùng nước loại 120 lít ở nhà vệ sinh. Người mẹ giải thích Hoàng ngã vào thùng nước dẫn đến tử vong.
“Khi cháu Hoàng mất, tôi thấy có quá nhiều điều trùng hợp bất thường nên đã trình báo công an…”, lời bà Tâm.
Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, năm 2023, Công an huyện Thăng Bình điều tra vụ việc nhưng tại thời điểm đó không kết luận được nguyên nhân cái chết của cháu bé. Khi vụ việc đang trong quá trình điều tra thì hết thời hạn giải quyết, công an huyện chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng nên tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.
Qua công tác xác minh, giải quyết vụ việc cháu Nguyễn Văn Hoàng tử vong ở nhà vệ sinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng Tô Thị Ty Na (SN 1981) có hành vi sát hại con nhằm trục lợi bảo hiểm.
Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết thêm, quá trình điều tra, bị can Na không chịu thừa nhận hành vi sát hại con ruột. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Na gây ra cái chết của con trai là cháu Hoàng để trục lợi bảo hiểm.
Tối 5/4, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na để điều tra về hành vi giết người.
Tối 6/4, lực lượng chức năng tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án người mẹ sát hại con ruột để nhận tiền bảo hiểm tại căn nhà cấp bốn ở khối phố 3 (thị trấn Hà Lam).
Do cháu Nguyễn Văn Hiếu cũng bị tử vong sau khi ngã vào xô nước nên cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra cái chết của cháu.
Trước khi Công an Quảng Nam công bố thông tin chính thức vụ án, dư luận đã một phen dậy sóng với những thông tin lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Cụ thể, ngày 3/4, khi lực lượng chức năng đưa Tô Thị Ty Na về nhà, tổ chức khám xét, rất nhiều người dân đã quay clip phát trực tiếp lên mạng.
Một số trang mạng đăng tải thông tin "một người phụ nữ ở Quảng Nam đã sát hại 2 con ruột để trục lợi bảo hiểm, khi có ý định sát hại cháu bé thứ 3 thì cháu bé này thoát được nên đến báo cô ruột đi báo công an".
Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã khẳng định những thông tin lan truyền là thiếu chính xác. Đồng thời đã triệu tập một thiếu niên 15 tuổi, được cho là người đầu tiên đăng tải thông tin sai sự thật lên làm việc.
Bà Nguyễn Thị Bích Tâm cho biết, không có việc Na định sát hại thêm đứa con thứ 3 (bé gái lớp 9) và bé nhờ cô ruột báo công an như đồn thổi. Việc lật lại hồ sơ là do Công an Quảng Nam chủ động rà soát, điều tra.
Theo bà Võ Thị Phước - Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam, trước khi bị bắt, Tô Thị Ty Na ít ở địa phương; 2 con của Na (con trai đầu học lớp 11 ở Đà Nẵng, con gái thứ 2 học lớp 9 ở địa phương) được người thân hai bên nội ngoại chăm sóc. Giờ đây, hoàn cảnh cha mất, mẹ bị bắt giữ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của 2 cháu.
“Địa phương sẽ liên hệ với gia đình, tìm hiểu thêm thông tin để xem xét hướng hỗ trợ phù hợp giúp 2 cháu tiếp tục đến trường", bà Phước nói.
Sẽ thêm tội gian dối nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm
Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Trần Duyên - Công ty Luật MZI (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, hành vi sát hại con để trục lợi bảo hiểm của Tô Thị Ty Na có thể cấu thành tội Giết người dưới 16 tuổi và giết người vì động cơ đê hèn, theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, đối tượng cũng có thể bị xem xét thêm về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm (Điều 213 Bộ luật Hình sự 2015) khi đã gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp bảo hiểm. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 30 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 20 năm, tùy theo số tiền trục lợi.
Trường hợp đối tượng phạm nhiều tội, tòa án có thể tổng hợp hình phạt theo quy định của Điều 55, Bộ luật Hình sự.
“Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại đạo đức xã hội, gây căm phẫn trong dư luận. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình”, luật sư Trần Duyên nói.
Theo Hà Nam - Nguyễn Hiền (VietNamNet)
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (18 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (32 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (44 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (57 phút trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- HLV U22 Thái Lan nêu lý do thua ngược trước Việt Nam (1 giờ trước)