-
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ -
Chưa kịp đón khách, cây cầu "nhái" Cầu Vàng ở Đà Nẵng đã khiến dư luận bùng nổ -
Vụ ngộ độc hạt củ đậu ở Ninh Bình: 3 ca nặng nhất đang được theo dõi ra sao?
Pháp luật
26/11/2017 16:51Đại úy công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của hơn chục người
Sau một ngày xét xử và nghị án, ngày 24/11, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bảy (40 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, Lê Văn Bảy nguyên là cán bộ cảnh sát khu vực phường Khương Mai - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ở cấp bậc đại úy, Bảy được khá nhiều người tin tưởng. Thế nhưng, anh ta lại lợi dụng danh nghĩa công an của mình để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của hơn chục người.
Lợi dụng danh nghĩa công an để lừa đảo
Tài liệu điều tra thể hiện, đầu năm 2008, bà Phan Thị Giới, người dân sống tại phường Khương Mai, nhờ Bảy làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho mảnh đất gia đình đang ở. Khi biết gia đình này thuộc diện được làm sổ đỏ nhưng phải nộp lệ phí trước bạ và 50% tiền thuế sử dụng đất mới được cấp sổ nên Bảy nói với bà Giới bản thân có thể giúp nộp tiền thuế đất nhưng ở mức thấp hơn so với quy định.
Thấy vậy, bà Giới nhờ Bảy giúp. Nhận 203 triệu đồng từ người phụ nữ trên cựu cảnh sát khu vực không thực hiện như hứa hẹn mà chi tiêu cá nhân hết.
Không chỉ hứa hẹn chạy giấy tờ, Bảy còn thực hiện hành vi lừa đảo chạy việc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khoảng cuối năm 2012, thông qua người quen, ông Thắng (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhờ Bảy xin việc làm cho con gái vào công tác tại Công an quận Thanh Xuân. Bảy cũng hứa hẹn trong vòng 4 tháng con gái ông Thắng sẽ có quyết định đi làm. Tin tưởng, ông Thắng chuyển cho Bảy 260 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc.
Ba thắng sau, Bảy tiếp tục tung thông tin có chỉ tiêu vào làm việc tại Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội. Ông Thắng tiếp tục tin tưởng và nhờ Bảy xin việc cho bạn trai của con gái với chi phí 360 triệu đồng.
Hơn 1 năm sau, không nhận được quyết định xin việc, ông Thắng nhiều lần đòi lại Bảy tiền. Bảy mới trả lại số tiền 380 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 240 triệu đồng.
Bị đề nghị kỷ luật vì nhờ chạy việc
Theo cáo buộc, Bảy và chị Nguyễn Thị Huyền Trang (33 tuổi, đang là cán bộ nội cần của Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) có mối quan hệ quen biết với nhau. Khoảng tháng 8/2014, chị Trang được người quen nhờ hỏi xem có cửa nào chạy cho hai cháu của mình vào trường công an không nên đã hỏi Bảy.
Sau khi nghe nữ đồng nghiệp “trình bày” hoàn cảnh, Bảy nói với chị Trang có thể xin cho hai trường hợp trên vào học tại Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng theo chỉ tiêu đi học của công an với giá 350 triệu đồng/suất. Chị Trang đã chuyển cho Bảy hàng trăm triệu đồng nhờ giúp.
Bên cạnh đó, nữ công an phường Văn Miếu còn nhờ Bảy xin việc cho con trai một người bạn vào ngành công an. Nhận tiền xong, Bảy không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2008 đến năm 2015, Lê Văn Bảy đã thực hiện hơn chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó chủ yếu là xin học, xin việc tại các trường công an, quân đội… Tổng số tiền Bảy chiếm đoạt của các bị hại là gần 3,9 tỷ đồng.
Có mặt tại tòa, Bảy thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo lý giải của bị cáo, toàn bộ số tiền trên anh ta dùng vào việc kinh doanh, do không lấy lại được tiền nên không trả cho bị hại được.
Khi Bảy bị tố giác thì đồng thời, hành vi của chị Trang theo cơ quan chức năng là gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của ngành công an. Dù không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi không thỏa thuận, ăn chia hưởng lợi, ngày 18/8 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị xử lý, kỷ luật đối với nữ cán bộ theo quy định của ngành.
Được tòa triệu tập vì có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, kết thúc giờ làm việc buổi sáng, nữ cán bộ công an gọi điện cho người thân khóc nức nở.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tuyên Lê Văn Bảy 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Vân Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bắt giữ thanh niên 10X đột nhập nhà, khống chế cụ bà 87 tuổi để cướp tài sản (15:42)
- Thế giới nín thở chờ quyết định của ông Trump: Những kịch bản can thiệp vào Iran được đặt lên bàn nghị sự (15:42)
- Hài hước rạp Việt công khai "năn nỉ" web lậu gỡ siêu phẩm hoạt hình 6000 tỷ trước giờ ra mắt (15:31)
- Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có Dynamic Island, đứng cạnh iPhone 17 Pro Max không lép vế (15:30)
- Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe (15:26)
- Siêu concert 760 tỷ của Thái Y Lâm bị hàng loạt đơn khiếu nại vì nội dung nhạy cảm, có nguy cơ vướng "phong sát" (15:19)
- Truyền thông Trung Quốc đặt niềm tin vào U23 Việt Nam: Kịch bản loại chủ nhà Arab Saudi tại giải châu Á (15:07)
- Tranh cãi việc nhốt chó vào lồng, thanh niên đoạt mạng người tình của mẹ (15:03)
- Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" (15:01)
- Cập nhật bảng giá xe máy Honda SH Mode tháng 1/2026 (1 giờ trước)