-
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng -
Sống cùng gia đình chồng quá nền nếp, nàng dâu mang thai nhiều lần bật khóc vì áp lực -
Lệ Quyên đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra chất kích thích -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với chương trình đổi vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm -
Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm -
Tử vi thứ 2 ngày 25/5/2026 của 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Tị căng thẳng -
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt?
Pháp luật
29/08/2018 21:14Đâm chết hàng xóm vì… hát karaoke gây ồn ào
Ngày 28/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Viết Lộc (SN 1959, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội giết người.
Theo cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 28/2/2018, sau khi đi uống rượu về và đang nằm nghỉ tại nhà thì Nguyễn Viết Lộc nghe tiếng hát karaoke gây ồn ào phát ra từ nhà anh Nguyễn Công Thành (SN 1973, là hàng xóm) nên tỏ ra bức xúc.
Đến khoảng 11h30" cùng ngày, Nguyễn Viết Lộc đã đến trước nhà anh Thành ném gạch vào sân và chửi bới mọi người.
Lúc này trong nhà có anh Nguyễn Công Thành cùng vợ con, anh Nguyễn Minh Phước (SN 1968), Nguyễn Công Việt (SN 1973) đều là hàng xóm đang hát karaoke.
Thấy vậy, anh Thành và anh Phước ra nói chuyện phải trái, sau đó giữa Lộc với anh Phước xẩy ra cãi vã dẫn đến xô xát, đánh nhau. Lúc xô đẩy, Lộc bị anh Nguyễn Minh Phước cắn vào má bên phải.
Sau khi được mọi người can ngăn, Nguyễn Viết Lộc về nhà lấy hai con dao và 1 cái liềm chạy sang ngõ nhà anh Nguyễn Công Thành.
Khi thấy anh Phước lao về phía mình, Lộc cầm dao nhọn đâm anh Phước. Hậu quả, anh Nguyễn Minh Phước tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp.
Tại phiên tòa, Nguyễn Viết Lộc đã cúi đầu nhận tội, ăn năn hối cải. Trong thời gian bị tạm giam, đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng.
Nhận định hành vi của bị cáo hết sức nguy hiểm cho xã hội, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay tước đi quyền được sống của người khác nên cần phải nhận một bản án nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Lộc 14 năm tù về tội danh trên, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 180 triệu đồng.
Theo Bá Mạnh (Công Lý)
- Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy tại TPHCM: Hiện trường phát hiện những dấu hiệu bất thường (14:22)
- Vương Hạc Đệ bị chỉ trích "nhỏ nhen", nhận cái kết đắng khi tố đồng nghiệp cô lập (14:16)
- Sĩ tử lớp 10 căng mình giữa nắng nóng 40 độ C, bác sĩ chỉ cách giữ sức khỏe mùa thi (14:13)
- Iran có thể đã chấp thuận về nguyên tắc khung thỏa thuận hòa bình với Mỹ (14:13)
- Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng (14:07)
- Khủng hoảng xe điện tại Thái Lan: Volvo bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện sau chuỗi vụ cháy kinh hoàng (14:02)
- Lưu Thi Thi diện sườn xám, tạo dáng trên đường phố Hà Nội (14:00)
- Nội bộ rạn nứt sâu sắc, West Ham ngậm ngùi xuống hạng trong cay đắng (32 phút trước)
- Lãi suất giảm nhưng người dân vẫn ồ ạt gửi tiền vào ngân hàng (34 phút trước)
- Facebook “loạn” hiển thị thời gian: Chuỗi mã hóa dài thay vì “vài giây trước”, dân mạng đùa cần thuật toán giải mã (37 phút trước)