-
3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới -
Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi -
Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp -
9 điểm 3 môn là đỗ lớp 10 công lập tại TPHCM, Sở Giáo dục nói gì? -
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026 -
Venezuela trân trọng cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam sau thảm họa động đất -
Đồng Nai: Hiện trường dây điện đứt rơi xuống đường gây tai nạn nghiêm trọng, 2 người bị thương nặng -
Diễn biến nóng vụ clip anh trai thản nhiên để em mới 2 tuổi cầm lái xe máy gây bức xúc dư luận -
UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn vụ gia đình vất vả khiêng cụ bà 87 tuổi đi làm ủy quyền nhận lương hưu -
Thủ tục lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng: Người dân cần chuẩn bị gì?
Pháp luật
06/03/2019 16:01Đâm chết người tại quán nhậu để trả thù xưa
Ngày 5-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hiền (SN 2002; tạm trú khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 4-3, Nguyễn Duy Phúc (SN 1991; ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên), Nguyễn Duy Khanh (SN 1996), Lê Hoàng Nam (SN 1996), Nguyễn Phước Giàu (SN 1996), Lê Ngân Giang (SN 1991; cả 4 cùng ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thiện Trị (SN 1996; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên), sau khi cùng nhậu chung tại nhà trọ thuộc phường Mỹ Phước nơi Giang đang lưu trú. Ngay sau đó, cả nhóm rủ nhau đến quán bia tại khu vực khóm 7, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên để tiếp tục nhậu.
Tại đây, nhóm của Phúc ngồi bàn gần vị trí đánh nhạc. Gần 2 giờ sau đó, Lê Hữu Tiền, Nguyễn Thị Như Huỳnh, Dương Thị Liễu và Lê Văn Hoài sau khi nhậu xong ở quán khác cũng rủ nhau đến quán bia này ngồi nhậu tiếp. Lúc đến khu vực cầu Tầm Bót, cả nhóm gặp Hiền cùng Phan Văn Hiếu và Trương Ngươn Quốc Thái chạy xe ngang nên Tiền rủ thêm nhóm này cùng đi. Khi vào quán bia, nhóm của Tiền ngồi bàn đối diện với nhóm của Phúc.
Quá trình nhậu, Hiền và Hiếu nhìn thấy Khanh nên nhớ lại vào ngày 21-12-2018 Khanh đã từng đánh Hiền tại quán này. Để trả thù xưa , Hiền ra mở cốp xe lấy cây gậy ba khúc và 1 con dao xếp vào đưa cho Hiếu cất giữ để chuẩn bị đánh trả lại Khanh nếu như đôi bên xảy ra xô xát. Đến khoảng 22 giờ 35 phút cùng ngày, Khanh và Nam đi ra khỏi quán nên Hiền quyết định đi theo sau. Khi bước ra đến nơi để xe, Hiền lấy con dao ra cầm trên tay rồi xông tới đâm Khanh 1 nhát trúng ở vùng lưng. Khanh bỏ chạy đến trước cửa quán thì té ngã. Cùng lúc này, Hiếu dùng cây gậy ba khúc đánh vào đầu Nam làm bể nón bảo hiểm. Bị đánh đau nên Nam bỏ chạy vào quán để lánh nạn. Ngay sau khi gây án, Hiền bỏ chạy về nhà với sự "hộ tống" của Hiếu và Thái bằng xe máy phía sau.
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Khanh đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Biết khó trốn thoát nên đến sáng 5-3, Hiền đến cơ quan công an địa phương để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo T.Nốt (Nld.com.vn)
- Thông tin mới nhất về phiên tòa xét xử gã tài xế xe bồn cố tình nhấn ga cán tử vong nữ sinh lớp 10 (16:04)
- Tỷ phú Trung Quốc lưu vong nhận án 30 năm tù tại Mỹ vì lừa đảo xuyên quốc gia (21 phút trước)
- 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới (28 phút trước)
- Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (34 phút trước)
- Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp (37 phút trước)
- Đại Nghĩa muốn rời "Mái ấm gia đình Việt" vì quá nhiều lần bật khóc (46 phút trước)
- Xả súng tại Đức vì mâu thuẫn giành quyền nuôi con, 6 người bị tước đoạt mạng sống (48 phút trước)
- Kẻ sát nhân thầm lặng trong gia đình: Điều đáng sợ đang bào mòn hôn nhân mỗi ngày không phải là ngoại tình (49 phút trước)
- Hậu "Pháo" cam kết bồi thường 7.000 tỷ trong 90 ngày: Tuyên bố "buông hết" để trả tiền nhà đầu tư (1 giờ trước)
- 9 điểm 3 môn là đỗ lớp 10 công lập tại TPHCM, Sở Giáo dục nói gì? (1 giờ trước)