Pháp luật

Đâm công an không được, mua “bom xăng” trả thù

Nghe bạn báo bị công an giữ xe, Trí đến trụ sở công an, lấy dao và côn nhị khúc tấn công công an. Bị truy đuổi, thanh niên này ghé mua xăng và chờ trả thù.

Nghe bạn báo bị công an giữ xe, Trí đến trụ sở công an, lấy dao và côn nhị khúc tấn công công an. Bị truy đuổi, thanh niên này ghé mua xăng và chờ trả thù.

 

Ngô Phước Trí tại cơ quan công an

Kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 29-6,  thiếu tá Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Công an thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước cùng 2 cảnh sát khu vực là Nguyễn Thuận Phát, Nguyễn Minh Pho, đi tuần tra đến khu phố 6, thị trấn Cần Đước thấy Ngô Minh Nhật (ngụ ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh)  chạy xe máy BKS 62L 1-206.41 chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Do Nhật không có giấy tờ, tổ công tác mời về trụ sở công an làm việc.

Nghe Nhật điện thoại báo, vừa tới trụ sở công an, Trí mở cốp xe giả vờ lấy giấy tờ nhưng móc ra 1 con dao bấm và cây gậy kim loại bất ngờ tấn công 2 cán bộ đang lập biên bản. Thấy 2 anh tránh được, Trí rồ máy bỏ chạy nhưng do phóng nhanh nên bị té ngã.

Chưa hả giận, y tiếp tục chạy đến tiệm tạp hóa gần đó mua 25.000 đồng xăng, chờ công an đến tiếp tục chống trả. Biết đối tượng manh động, lực lượng công an lao vào khống chế, bắt giữ kẻ côn đồ.

>> Mâu thuẫn với bạn gái, 9X rút dao đâm công an
>> Trộm chó dùng súng kích điện bắn công an

Theo H.Minh (Nld.com.vn)