Pháp luật

Đập vỡ hơn 300 bát hương khi níu kéo tình cảm bất thành

Nhiều lần níu kéo tình cảm của vợ bất thành, Kiên vào nghĩa trang đập hàng trăm bát hương với suy nghĩ sẽ có người chịu tội thay.

Nhiều lần níu kéo tình cảm của vợ bất thành, Kiên vào nghĩa trang đập hàng trăm bát hương với suy nghĩ sẽ có người chịu tội thay.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn gia đình, vợ Kiên (giáo viên một trường quốc tế ở Hà Đông) gửi đơn ly hôn ra tòa. Không chấp nhận việc này, Kiên tìm cách hạ uy tín, công việc của vợ.

Nguyễn Trung Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: HĐ.

Do thường xuyên đi qua khu vực phường Dương Nội, Kiên biết nghĩa trang Ỷ La không có người trông giữ. Tối một ngày cuối tháng 4, anh ta vào nghĩa trang đập phá hàng trăm bát hương. Trước khi bỏ đi, anh ta ghi lại dòng chữ viết tên hiệu phó trường học quốc tế nơi vợ đang công tác.

Sau khi thực hiện hành vi trên, Kiên điều khiển xe máy về nhà bố mẹ đẻ quê ở Hải Dương.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định có 334 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương. Hai bát hương đặt tại nhà tang lễ cũng bị đập vỡ. Sau 3 ngày phá án, Công an quận Hà Đông xác định Kiên là nghi phạm.

Một cán bộ điều tra cho biết, Kiên lập gia đình khoảng 10 năm nay. Một lần do dập lửa nhà bị cháy, người đàn ông này ngã từ tầng 2 xuống đất. Từ đó, Kiên bị suy nhược thần kinh.

Nghi phạm khai có người trong cơ quan xúi giục nên vợ anh ta đòi ly hôn. Sau nhiều lần níu kéo tình cảm của vợ nhưng bất thành, Kiên vào nghĩa trang đập hàng trăm bát hương với suy nghĩ người xúi giục sẽ bị chịu tội thay.
 
>> Kẻ đập hơn 300 bát hương ở Hà Nội lại dọa mang họa cho cả làng
>> Đập phá bát hương ở Hà Nội, Hải Phòng: Sớm khởi tố để răn đe
>> Hà Nội: Hơn 300 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương
>> Hải Phòng: Điều tra vụ hàng trăm bát hương bị đập vỡ
 
Theo Đ.Mến (Zing.vn)