-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Pháp luật
07/08/2024 22:48Đến xem bói, nữ quái rủ con trai thầy bói trộm tiền vàng rồi 'cao chạy xa bay'
Chiều 6/8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Huỳnh Thị Kiều (31 tuổi, trú tại thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 173.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2023, Kiều nhiều lần đến nhà ông T.V.H. (56 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) để xem bói. Là khách hàng lâu năm nên Kiều tạo mối quan hệ thân thiết với cháu Vương (11 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi), con trai ông H.
Vương tâm sự không muốn sống chung cùng ông H. mà muốn ra thành phố Quy Nhơn (Bình Định) ở chung cùng Kiều. Tuy nhiên, Kiều trả lời không có kinh phí để chăm sóc và nuôi Vương.
Cả hai biết ông H. có rất nhiều tiền và vàng nên đã bàn bạc, thống nhất để Vương trộm tài sản của cha mình.
Giữa tháng 6/2023, lợi dụng lúc ông H. đang xem bói cho khách, Vương mở két sắt lấy trộm 10 miếng vàng SJC có trọng lượng 10 chỉ; 2 nhẫn vàng 24K mỗi chiếc 5 chỉ; một sổ tiết kiệm 1,4 tỷ đồng mang tên ông H. và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vương đưa vàng cho Kiều mang về nhà ở thành phố Quy Nhơn cất giấu.
3 ngày sau, Vương tiếp tục lấy trộm của cha 2,5 cây vàng đưa cho Kiều. Sau đó, Kiều mua vàng giả đưa cho Vương về bỏ vào két sắt trở lại để qua mặt ông H.
Chưa dừng lại, cuối tháng 7/2023, Vương tiếp tục trộm thêm 2.000 USD, 800 Euro, 1 thẻ ATM của ông H. rồi cùng Kiều về thành phố Quy Nhơn thuê chung cư ở.
Quá trình chung sống, Kiều đã bán 40 chỉ vàng, đổi 2.000 USD và 800 Euro để tiêu xài cá nhân và lo cho Vương.
Khi bắt giữ Kiều, phía cơ quan chức năng đã thu hồi được nhiều tài sản trộm cắp mà người phụ nữ này còn cất giữ.
Kết luận của cơ quan chức năng định giá tổng tài sản Kiều cùng Vương lấy trộm, tiêu thụ của ông H. là hơn 340 triệu đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Kiều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho ông H. 270 triệu đồng và bản thân cô gái này đang mang thai.
Ông H. yêu cầu Kiều bồi thường 21,5 lượng vàng SJC; 7,5 lượng vàng 24K; 2.000USD; 2.000 Euro và 1.000 AUD nhưng Hội đồng xét xử cho rằng không có đủ căn cứ.
Tòa cho biết con thầy bói thực hiện hành vi phạm tội lúc 11 tuổi 10 tháng nên không phải chịu trách nhiệm hình sự
NT (SHTT)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (17:15)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (17:03)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)