Pháp luật

Điều tra việc nhà riêng của một giám thị trại giam bị tạt sơn, ném chất thải

Những người lạ mặt đã tạt sơn đỏ, chất bẩn... vào cổng, tường nhà của một giám thị trại giam ở Phú Yên.

Đêm 5/2, nhà riêng của Thượng tá Trần Văn Dũng - Giám thị Trại giam Xuân Phước (Bộ Công an) trên đường An Dương Vương (TP Tuy Hòa) bị tạt sơn đỏ, dầu nhớt, trứng thối, chất bẩn. Tại hiện trường, nhiều nơi như hàng rào, tường nhà, nền nhà... đều lấm lem và bốc mùi hôi thối.

Thượng tá Dũng cho biết, khoảng 0h cùng ngày, trong lúc ông không có nhà thì xuất hiện 2 người kẻ lạ mặt đi xe máy tới ném sơn, chất bẩn vào nhiều nơi trong nhà. Dù người thân của ông Dũng phát hiện, định tri hộ nhưng vẫn bị các đối tượng hung hãn đe dọa.

Điều tra việc nhà riêng của một giám thị trại giam bị tạt sơn, ném chất thải
Nhà riêng của giám thị trại giam bị tạt sơn, bôi bẩn

Vị cán bộ trại giam này cho biết thêm, thời diểm trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kẻ xấu cũng đã từng đến nhà ông rồi dùng trứng thối, chất bẩn ném vào nhà. Theo suy đoán, có thể do một số người không được vào thăm người thân tại Trại giam Xuân Phước vì không đúng quy định nên nảy sinh tâm lý thù hằn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, hiện Công an tỉnh đã nắm được vụ việc và đang tiến hành điều tra.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)