-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Pháp luật
17/08/2023 23:27Đoạt mạng nữ nhân viên massage, ra tòa bật khóc cầu cứu mẹ
Ngày 17/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Ti (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo truy tố, đầu tháng 10/2021, chị Nguyễn Thị O., thuê một căn nhà ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, để kinh doanh bán cà phê, massage, gội đầu kích dục.
Khoảng 13h50 ngày 6/12/2021, chị C. - một người hàng xóm thấy quán khép hờ, xe vẫn để trong nhà nên vào xem thì phát hiện chị O. nằm bất động trên sàn nhà. Kiểm tra thì thấy nạn nhân đã chết nên vội tri hô rồi báo công an.
Qua truy xét, cảnh sát xác định hung thủ gây án là Nguyễn Minh Ti nên nhanh chóng tiến hành truy bắt. Một ngày sau, cảnh sát bắt được hung thủ khi gã đang lẩn trốn tại Long An.
Sau khi bị bắt giữ, Ti khai, trưa 6/12/2021, anh ta tới quán của chị O. để massage. Sau khi massage xong, chị O. quay người lại chỉnh sửa quần áo. Lúc này, thấy chị O. đeo dây chuyền và vòng vàng nên Ti nảy sinh ý định cướp tài sản.
Sau đó, Ti bật dậy, lấy con dao giấu trong người, dí vào hông chị O. quát lớn “đứng im, cướp” thì chị quay lại chống cự, cào vào mặt Ti. Lúc này, Ti dùng dao chém vào hông trái chị O. Trong khi hai bên giằng co, Ti dùng lưỡi dao lam sát hại nạn nhân.
Sau đó, Ti lấy nhẫn, dây chuyền, vòng tay… của nạn nhân rồi bỏ trốn đến tỉnh Tiền Giang. Tiếp đó, anh ta bán số tài sản này được hơn 7,5 triệu đồng, nạp vào tài khoản game để đánh bạc.
Theo kết luận pháp y tử thi, chị O. chết do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đứt tĩnh mạch cánh trái.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhiều lần Ti không kìm được nước mắt hối lỗi.
Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tới tính mạng, tài sản của người khác nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.
Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp cho cả 2 tội là tử hình.
Khi bị dẫn giải trở về trại giam, Ti bật khóc hướng về mẹ la lớn “Mẹ ơi cứu con”.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (08:42)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (08:41)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (08:34)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (1 giờ trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)