-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Pháp luật
23/03/2018 17:26Độc chiêu giăng bẫy của 2 gã đàn ông U50
Ngày 22-3, TAND TP HCM mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh (47 tuổi) 17 năm tù, Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Huệ Sang (44 tuổi) lãnh 3 năm 5 tháng 27 ngày tù về tội "Môi giới hối lộ".
Riêng bị cáo Nguyễn Huệ Sang lãnh án bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do tại phiên tòa.
Tại tòa, bị cáo Sang thừa nhận hành vi phạm tội, còn 2 bị cáo Thắng và Vinh tiếp tục kêu oan cho rằng bản thân không phạm tội. Về lời khai ban đầu, cả 2 bị cáo khai bị điều tra viên ép cung, nhục hình.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy mặc dù 2 bị cáo Thắng, Vinh không nhận tội nhưng dựa vào hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại tòa đủ cơ sở để buộc tội các bị cáo.
Theo cáo trạng, năm 2013, anh trai bà Như bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam về hành vi buôn lậu xăng dầu. Muốn anh được tại ngoại, bà này đến gặp chị họ là Sang, nhờ tìm người chạy giúp.
Được người quen giới thiệu Thắng, bà Sang hẹn gặp ở quán cà phê tại quận Gò Vấp, TP HCM, bàn bạc. Ông này nói hành vi buôn lậu của em họ Sang phải chịu án 20 năm đến tù chung thân nên phải lo cho ông này tại ngoại trước, khi nào tòa xử sẽ tính tiếp. Việc này em trai ông ta có thể giúp được nên bảo Sang và Như đến gặp Vinh.
Được xem ảnh Vinh chụp chung với một số lãnh đạo cấp cao, lại nghe ông ta hứa sẽ lo cho người nhà mình được, hai người đàn bà rất tin tưởng.
Đầu tháng 10-2013, Thắng gọi Sang báo giá chạy tại ngoại 1,65 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà này báo cho Như giá 2 tỉ để hưởng chênh lệch.
Tổng cộng, bà Như đã 7 lần đưa cho anh em Vinh 1,1 tỉ đồng. Bà Sang được họ cho 30 triệu đồng là tiền công môi giới.
Chờ mãi không thấy nhóm Vinh thực hiện thỏa thuận như đã hứa, bà Như tố cáo sự việc với công an. Ngày 22-5-2014, khi bà Sang và Thắng nhận thêm tiền của Như tại quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (quận 11) thì bị cảnh sát bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó Thắng thay đổi lời khai, thừa nhận đã nhận 450 triệu đồng của Như từ Sang rồi đưa lại cho Vinh.
Còn Vinh ban đầu thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của Như nhưng sau đó cũng thay đổi lời khai không thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền trên. Vinh khai số tiền 70 triệu đồng Như chuyển vào tài khoản của Vinh để nhờ đổi tiền mới, Vinh không nhận tiền từ Thắng.
Theo Quốc Chiến (Nld.com.vn)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (54 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)