-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
25/05/2020 03:38Đòi 100 triệu đồng, chủ nợ bị con nợ lấy cát nhét vào miệng cho đến chết
Theo hồ sơ, Phúc có mối quan hệ quen biết với chị Nguyễn Hồng Huệ ở tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng giữa tháng 5/2018, Phúc có mượn chị Huệ 100 triệu đồng để trả nợ. Sau khi chị Huệ đưa cho Phúc 100 triệu đồng thì Phúc đem tiền về nhà cất. Do chị Huệ nhiều lần tìm Phúc đòi tiền nên Phúc nảy sinh ý định giết chết chị Huệ.
Khoảng 14h ngày 4/6/2018, Phúc lấy 100 triệu đồng tiền vay và 50 triệu đồng đến ngân hàng Vietcombank Cam Ranh chuyển khoản cho vợ Phúc là Trương Thị Mỹ Thảo số tiền 70 triệu đồng và chuyển khoản vào tài khoản của Phúc số tiền 80 triệu đồng.
Đến 18h cùng ngày, Phúc và Huệ hẹn gặp nhau tại siêu thị Vincom – Cam Ranh để Phúc trả tiền cho Huệ. Khi gặp chị Huệ thì Phúc giả vờ nói để Phúc chở chị Huệ ra khu vực Bãi Dài, huyện Cam Lâm tìm người đưa tiền cho Phúc để Phúc trả nợ cho chị Huệ, nghe vậy thì chị Huệ đồng ý.
Sau đó, Phúc điều khiển xe máy của chị Huệ chở chị Huệ ra khu đất trống tại đường N2, Cù Hin, Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Chờ mãi mà không thấy có người đến đưa tiền nên chị Huệ và Phúc cãi nhau.
Lúc này, Phúc dùng tay đánh vào mặt chị Huệ, làm chị Huệ ngã xuống đất, rồi Phúc đè lên người chị Huệ bóp miệng và dùng tay lấy cát nhét vào miệng của chị Huệ cho đến khi thấy chị Huệ nằm bất động.
Sau khi giết chị Huệ, Phúc dùng tay kéo chị Huệ vào trong bụi cây gần đó, dùng lá khô và cành cây phủ lên để giấu xác rồi điều khiển xe máy về TP Cam Ranh. Trên Quốc lộ 1A, đến đoạn trước Lữ đoàn 101 thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Phúc dừng xe và ném bóp của chị Huệ xuống mương nước bên đường rồi tiếp tục chạy xe về khu vực Chợ Mới, Thuận Phát, Cam Thuận, Cam Ranh dựng xe máy ở ngoài đường rồi đi bộ về nhà ngủ.
Đến ngày 17/6/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập Phúc đến cơ quan làm việc và Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo Hoàng Văn (Tổ Quốc)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (3 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (3 giờ trước)